Cười sái quai hàm với cô vợ bị chồng "cắm sừng" bởi đàn chim, gà và cún cưng

ThoNgoan698

New member
9b2f1fa1b23b8667a5d2.jpg


"Trời ơi các mẹ ơi, có ai nhà có ông chồng nghiện gà, mê cún, cuồng chim như nhà em không? Stress muốn xỉu luôn á!

Con cái thì chả bao giờ được rửa mặt cho đàng hoàng, mà lũ cún thì được tắm bằng sữa rửa mặt của em luôn nha. Đắt xắt ra miếng đó các mẹ ơi!

Hôm nọ đi làm về, thấy nồi rau ngải cứu ở bếp, vui như được mùa tưởng chiều nay ăn trứng lộn ngải cứu. Ơ nhưng hoá ra... là nước ngâm chân cho gà của ổng

Cái skin save em mua về bôi mụn cho con, đắt lắm nên bôi dè dặt từng tí. Thế mà hắn lôi ra bôi cho gà, ướt đẫm lông luôn, hết nửa lọ á! Cãi nhau nửa tháng mới xong vụ đó. Giờ thỉnh thoảng vẫn thấy hắn dùng trộm, nhưng thôi kệ đi cho qua

6bbbe795b9764e3f250a.jpg


Hôm nọ em lén vào điện thoại kiểm tra xem có "em nào" không, thì thấy danh bạ toàn kiểu: Duyệt Chó, Phong Mào Gà, Tuấn Chim, Cảnh Béc Giê,... Đọc hết óc luôn á!

Sáng nay có ông bạn đến chơi, hắn gọi: "Duyệt ơi". Em liền ghé qua: "Nghe danh anh đã lâu, hôm nay em mới được gặp anh". Hắn hỏi: "Sao lại nghe danh?", em đáp: "Danh bạ chồng em, tên Duyệt Chó lúc nào cũng đứng đầu tiên á". Em tưởng ổng cáu chứ hóa ra hai ông cười nhăn nhở luôn

Vừa nãy em ức chế muốn nổ đồng hồ! Em nhờ ông ấy trông con hộ, ngồi làm việc nghe văng vẳng: "Con ơi, hư lắm nhé. Lần sau mà còn như thế là bố không thương đâu.

Tè thì phải bảo bố chứ, bố dọn mệt nghỉ luôn. Rồi mẹ mày lại ầm cả nhà lên, điếc tai lắm con ạ... Đây, gặm miếng xương bé này thôi không hóc".

Em giật cả mình, sao cho con gặm xương??? Lao ra định quát thì thấy ổng đang xoa đầu con chó đang ăn. Còn thằng con thì ngủ gật trên ghế luôn

be1d5569f3a62f2e5aca.jpg


Chim thì 4, 5 con đủ kiểu. Gà cũng cả tá con. Chó thì đông hơn người, 5 con liền, từ to đến nhỏ. Có con mồm bè ra, chuyên ăn cắp trứng của quán tạp hoá bên cạnh, ngậm cả quả ở mồm mà không vỡ.

Có con thì cứ sáng đi làm là nhảy tót lên xe ngồi, lì lợm đuổi không xuống. Có con thì cắn nhanh nhách như hết hơi ý. Con thì mắt lồi ra, nhìn ngứa mắt không tả được. May được con bé cả này, biết trông em, mỗi cái lắm lông thôi".

efe2f463eb0ea0f3c0c1.jpg


Đó là tâm sự "khóc dở mếu dở" của một cô vợ có chồng mê thú cưng quá đà trên diễn đàn dành cho hội chị em. Ngay lập tức, câu chuyện đã gây bão, kéo theo một loạt câu chuyện "bóc phốt" chồng éo le không kém!

fce3dc5f0af608d9445a.jpg


Chị Tường Vi kể: "Hồi mình có bầu, nửa đêm vật vã không ngủ được. Tự nhiên thấy lão chồng ú ớ mơ xong quay sang ôm, miệng lảm nhảm: 'Em ăn gì? Em ăn chuối nhá'.

Mình đang sướng rung tuỷ vì nghĩ trong mơ còn nghĩ đến vợ. Định quay sang ôm thì lão tiếp: 'Sao, em không ăn chuối à? Vậy em ăn... cào cào nhé!'. Trời ơi, hoá ra không phải mơ đến em, mà là mơ con chào mào của lão á các mẹ! "

Facebooker Khánh Hà - người có chồng nghiện cá - thì kể: "Chồng em chơi cá và thủy sinh, đêm hôm 2 giờ sáng, tắt điện tối om ngồi ngắm cá. Em ra giật hết cả mình, tưởng ma làm, hóa ra lão đang ngồi ngắm cá bơi.

Bể cá lau chùi sạch bong sáng bóng, trong khi không bao giờ cầm chổi quét nhà luôn á!

Dây chun buộc tóc của em, ổng cầm ra buộc cây vào đá và lụa hết, tỉ mẩn cực kỳ. Đi đâu gọi về toàn nhắc: 'Em ơi nhớ tắt đèn quang hợp bể cá cho anh, không cây úa lá'.

Rồi cái chuyện thay nước bể cá, cả ra cả vào tầm hơn 4 tiếng, chưa kể trồng cây các kiểu, mà đứa lau dọn là em chứ! Xưa em cũng ức chế lắm, nhưng giờ đỡ rồi! ‍"



Chị Subeo Subeo thì kể không chỉ chồng mà cả mẹ chồng cũng "cuồng" cún: "Chồng em ngày nào cho chó nhà em ăn cơm cũng nhường lại 2 phần cho 2 con nhà hàng xóm.

Chó nhà hàng xóm bệnh, lão qua năn nỉ bà ấy cho đem đi bác sĩ, bà ấy không cho, thế là nó chết, lão ngày nào cũng chửi thầm.

Còn mẹ chồng thì ngày nào cũng gọi điện thoại lên nhắc lấy đá trong tủ lạnh mẹ để sẵn cho chó uống chưa? Em còn nóng điên người ra đây, chả thấy ma nào hỏi!

Lão chồng thì bảo: 'Vợ có tiền lẻ không, cho chồng một ít', em hỏi: 'Làm gì?', lão bảo ra mua 2 bịch sữa tươi vì nãy thấy có mấy con mèo con bị bỏ rơi gần tạp hoá.

Lão đi bộ ra đầu ngõ, mua sữa cho chúng nó uống xong, về nhà rồi nhưng quăng vợ một bên, cứ mày mò trên mạng mãi. Hoá ra lão tìm người bên hội yêu động vật năn nỉ qua cứu mấy con mèo.

Lúc đó khuya rồi, 10 giờ nên người ta hẹn sáng mai, lão phải ngồi năn nỉ qua luôn vì sợ trời mưa, mà nhà mình nuôi 4 con chó rồi, không đem vào nhà được nữa. Đến khổ! "

**Bị bủa vây bốn bề vì cún, chim, gà, làm "quan tòa" xử lý tranh chấp giữa con và cún **

Chị Nguyễn Minh Cúc (Hưng Yên) chia sẻ, nhà chị có 5 em cún, vài chục chú chim và khoảng 30 con gà chọi mà anh chồng mua về chơi.

Chị Cúc sống trong "thập diện mai phục" của thú cưng: trong nhà thì chó, ngoài sân thì chim, đằng sau thì gà. Hì hục lau rửa dọn dẹp suốt ngày để nhà cửa sạch sẽ luôn á!

Chị kể, chồng mình chăm chút đám thú cưng cực kỳ, hết việc là ra nói chuyện với chúng, tắm rửa cho chúng suốt ngày, trong tủ lạnh lúc nào cũng chật ních đồ ăn... của chó. Cũng may, anh yêu con, yêu vợ, chăm sóc nhà cửa, giúp việc nên chị cũng đỡ ấm ức.



Chị kể: "Có lần mình đi ra vườn hái rau, nhìn thấy con gà chọi của lão cứ lởn vởn xung quanh, mình ngứa mắt lấy viên gạch ném vu vơ rồi hái rau tiếp. Ai ngờ một lát quay ra, thấy con gà giãy giãy.

Quái lạ, có mấy lần mình chủ động ngồi căn chỉnh toạ độ cẩn thận để 'xử' thì chả trúng, đúng hôm ném vớ vẩn thì một chú lăn đùng ra. Mình chạy vội vào nhà gọi chồng ra xem, anh ấy ngắm gà mà ứa cả nước mắt ra cơ

Còn có lần, mình và chồng đang ăn cơm ở nhà ngoại, thấy cơn mưa, chồng giục mình về ngay, bảo có việc gấp. Nhưng thực ra là anh ấy sợ gà bị ướt. Lao nhanh quá, anh ấy bị ngã xe tím hết cả người, còn mình thì rơi mất cái điện thoại xịn, buốt hết cả ruột!

Còn lũ chó á, ngày nào cũng tắm gội mấy lần. Máy sấy tóc của mình, chồng cũng lôi ra phục vụ bọn này, còn mua cả bộ lược chải lông riêng nữa.

Chiều chiều, chồng mình chở một con đằng trước, một con đằng sau xe máy để đi hóng mát. Nhiều lúc ấm ức lắm, nghĩ mình có khi còn không được yêu như chúng nó cơ! "

Ấm ức vậy, nhưng chị Cúc cũng thuộc nằm lòng tính cách lũ cún nhà mình, từ chị Tô răng vâu chuyên làm trò lết lết chân để năn nỉ xin ăn, chú cún mắt lồi cắn nhanh nhách suốt ngày, đến con mồm ngoác chuyên ăn trộm trứng nhà hàng xóm.

Buồn cười nhất là, bận công việc với trông nom cậu con trai đã muốn hết sức, chị Cúc còn phải xử lý những việc rắc rối mà lũ cún cưng lắm chiêu của chồng mang lại.

Ví dụ chú phốc hươu bé tí đanh đá tên là "Dở Hơi" suốt ngày tranh giành đồ ăn của cu Bill (con trai chị Cúc). Hai "đứa" thi nhau khóc nhè. Nếu chị mắng "Dở Hơi", nó sẽ dỗi, bỏ ra góc nhà ngồi một mình, rơm rớm nước mắt; mà không mắng thì cu Bill sẽ khóc nhè





Hoặc như chuyện cô tạp hoá bên cạnh nhà suốt ngày gọi sang "mắng vốn", còn bật cả camera làm bằng chứng, vì con cún miệng rộng có trò... ăn cắp trứng rồi giấu đi đâu không biết. Chị phải đền tiền trứng suốt ngày luôn á!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top