Cười sái quai hàm vẫn rơi lệ, ai cũng từng mà giải thích kiểu gì cho hợp lý đây?

EchMimi861

New member
eedfc4639ed25cf8e169.jpg


Cười đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng - bạn có từng trải qua trạng thái này chưa? Nhưng mà tại sao lại như vậy nhỉ?

Vui thì cười, buồn thì khóc... nghe hợp lý vãi nhưng mà có lúc đang cười xỉu lại chảy nước mắt như mưa là sao ta? Vibe hơi lạ đúng không nào?

Thôi thì cùng mình deep dive vào góc độ khoa học xem sao nhé!

Đầu tiên phải nói về nước mắt đã. Đây là chất lỏng mặn mặn, được tạo thành từ nước, chất béo và chất nhầy đấy các bạn ơi.

Nước mắt được tiết ra từ tuyến lệ ở hốc mắt, còn chất béo thì từ khoảng 30-40 hạch siêu nhỏ ở mí mắt cho ra. Chất béo này phủ lên lớp nước, giúp nước mắt không bay hơi quá nhanh. Còn chất nhầy do các tế bào ở niêm mạc bề mặt mắt tạo ra, nhiệm vụ là giữ nước trong mắt.

Nhưng đợi đã, còn phải kể đến tuyến nước mũi nữa chứ! Đây chính là con đường duy nhất để nước mắt chảy vào khoang mũi luôn. Trong trạng thái bình thường, nước mắt chỉ phân bố ở bề mặt mắt, chảy theo khe mí mắt thôi, lượng này ít lắm.

Khi bạn chớp mắt, một chút nước mắt sẽ chảy qua tuyến thông nước mũi vào khoang mũi. Nhưng vì lượng nước này nhỏ xíu nên gần như không cảm nhận được luôn.

Thế nhưng khi cười sái quai hàm, mí mắt co lại, tạo ra một áp lực cực mạnh khiến nước mắt chảy về tuyến nước mũi nhiều hơn hẳn. Lúc này khoang mũi tăng lên, tuyến nước mũi bị chặn lại, nước mắt không kịp thoát ra kịp. Cười càng mạnh thì nước mắt tích tụ càng nhiều. Khi lượng nước mắt vượt quá giới hạn, nó sẽ tự động tràn ra theo khóe mắt và người khác nhìn vào cứ tưởng bạn đang khóc vậy đó

Bên cạnh đó, nhà tâm lý học Oriana Aragon từ ĐH Yale (Mỹ) cũng có chia sẻ rằng: "Nước mắt chảy ra khi chúng ta bị choáng ngợp bởi những cảm xúc quá mạnh mẽ, có người cân bằng lại rất nhanh, nhưng cũng có người phải lâu lắm mới cân bằng được."

Nhưng dù là cảm xúc vui sướng hay đau khổ thì nước mắt cũng vẫn chảy thôi. Plot twist là nghiên cứu của Oriana Aragon còn phát hiện thêm chi tiết cực kỳ thú vị: những ai thường có phản ứng tiêu cực (chảy nước mắt) với những tin tức tích cực (tin vui) lại có thể kiểm soát cảm xúc mãnh liệt tốt hơn những người khác đấy! Mind-blowing không nè?

Nguồn: Indianexpress

7634b9ed3885e5e780bb.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top