Hình như post nhầm chỗ rồi á, đúng ra phải lên Facebook chứ nhỉ?
Nhưng mà nói thật, cưới bạn học nghe sao nó wholesome vậy trời! Nhất là bạn thân ấy - vì hiểu nhau quá rồi mà! Bạn học chung mấy năm, bạn thân từ lâu, tính cách ra sao đã bộc lộ hết rồi! Không có chuyện "diễn" hay "gồng" lên để đẹp trong mắt đối phương đâu nha!
Hiểu và chấp nhận nhau từ lâu, sau này sống chung dễ ăn ý lắm! Đã chia sẻ, đồng cảm với nhau trước đó rồi! Và có cả nền tảng là bao nhiêu kỷ niệm thời đi học nữa chứ!
Vả lại vợ chồng người ta gọi là "bạn đời" đó thôi! Có mấy cặp bạn học sau này cưới nhau, vẫn thấy tụi nó hạnh phúc viên mãn mà! Cưới bạn thân là một điều may mắn lắm đó...
Chúc 2 bạn hạnh phúc nha! (Ông chú rể làm như bị bắt cưới chạy bầu vậy, mặt kém vui ghê )
Chúc mừng em Chúc cho 2 vợ chồng vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão, sắc cầm hòa hợp nha!
Nguồn: tinhte.vn