EchXinh1090
New member
Vibe cuối năm tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang lên đỉnh, nơi đây đông nghịt người đón chờ những Việt kiều từ khắp nơi trên thế giới về sum họp bên gia đình
Không khí rộn ràng cuối năm khiến Tân Sơn Nhất náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt hành khách từ khắp nơi về quê hương, mang theo bao tâm trạng mong ngóng giờ phút đoàn tụ
Sảnh chờ ga quốc tế lúc nào cũng ken đặc người, ai cũng ngóng chờ từng bóng dáng thân yêu từ cửa ga bước ra. Cảnh quen thuộc nhất mấy ngày này chắc là người nhà ôm bó hoa, đứng ngoài cổng với nụ cười rạng rỡ. Dù sáng sớm hay tối muộn đều vậy, vẫn đông nghẹt người chờ đón
Cùng khoảng 20 người thân kéo đến sân bay, tay ôm bó hoa xinh xắn, bà Hữu Thọ (TP.HCM) chia sẻ gia đình mình đã chờ đợi 3-4 tiếng đồng hồ luôn:
"Ông bà ngồi bên kia vì không đứng được. Ông bà cũng muốn gặp cháu nên nhức chân cũng muốn đi. Phải đi 2 chuyến taxi. Bồi hồi lắm chứ, đứng 3 4 tiếng mà không dám ngồi, sợ nó đi ra hổng thấy"
Nghe mà thương quá trời luôn
Cùng tâm trạng nóng lòng mong ngóng người thân xuất hiện sau cánh cửa nhà ga, chị Nguyễn Huỳnh Ân Nhi (Bình Dương) tuy háo hức nhưng vẫn hiểu rằng việc chờ đợi là điều không thể tránh khỏi, nhất là vào dịp cuối năm như này:
"Người thân bao lâu không gặp cũng mong chờ, chờ bao lâu vẫn phải chờ, gặp được người thân của mình là tốt rồi. Thời gian này mình ngồi đợi ở sân bay thấy cũng nhộn nhịp. Toàn bộ kiều bào về quê ăn tết, làm thủ tục lâu là chuyện bình thường."
Đúng là chờ bao lâu cũng đáng, miễn là được gặp người thương thôi
Nguồn: soha.vn
Không khí rộn ràng cuối năm khiến Tân Sơn Nhất náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hàng loạt hành khách từ khắp nơi về quê hương, mang theo bao tâm trạng mong ngóng giờ phút đoàn tụ
Sảnh chờ ga quốc tế lúc nào cũng ken đặc người, ai cũng ngóng chờ từng bóng dáng thân yêu từ cửa ga bước ra. Cảnh quen thuộc nhất mấy ngày này chắc là người nhà ôm bó hoa, đứng ngoài cổng với nụ cười rạng rỡ. Dù sáng sớm hay tối muộn đều vậy, vẫn đông nghẹt người chờ đón
Cùng khoảng 20 người thân kéo đến sân bay, tay ôm bó hoa xinh xắn, bà Hữu Thọ (TP.HCM) chia sẻ gia đình mình đã chờ đợi 3-4 tiếng đồng hồ luôn:
"Ông bà ngồi bên kia vì không đứng được. Ông bà cũng muốn gặp cháu nên nhức chân cũng muốn đi. Phải đi 2 chuyến taxi. Bồi hồi lắm chứ, đứng 3 4 tiếng mà không dám ngồi, sợ nó đi ra hổng thấy"
Nghe mà thương quá trời luôn
Cùng tâm trạng nóng lòng mong ngóng người thân xuất hiện sau cánh cửa nhà ga, chị Nguyễn Huỳnh Ân Nhi (Bình Dương) tuy háo hức nhưng vẫn hiểu rằng việc chờ đợi là điều không thể tránh khỏi, nhất là vào dịp cuối năm như này:
"Người thân bao lâu không gặp cũng mong chờ, chờ bao lâu vẫn phải chờ, gặp được người thân của mình là tốt rồi. Thời gian này mình ngồi đợi ở sân bay thấy cũng nhộn nhịp. Toàn bộ kiều bào về quê ăn tết, làm thủ tục lâu là chuyện bình thường."
Đúng là chờ bao lâu cũng đáng, miễn là được gặp người thương thôi
Nguồn: soha.vn