Cuối năm nhìn lại mục tiêu đầu năm: Không làm được gì cũng okay, sống sót qua 2023 là đỉnh rồi! ✨

HeoNgok8081

New member
367919f68412cf781a40.png


Hôm nay là 31/12/2023 rồi, checklist đầu năm giờ ra sao rồi hả mọi người?

Cứ mỗi độ đầu năm là đặt mục tiêu ầm ầm, đến cuối năm ngồi review xem đã làm được mấy % rồi. Đây là thói quen mà ai cũng có đúng không nào?

Có đứa hùng hục cả năm mơ ước mua nhà, tậu xế xịn. Có người thì muốn cưới vợ gả chồng, sinh em bé. Cũng có bạn chả quan tâm chuyện yêu đương lắm, chỉ cần ra trường kiếm được việc ổn là mừng rơi nước mắt rồi, để ba mẹ bớt vất vả chuyển tiền nuôi mình, còn phải lo cho em đi học nữa cơ

Dù mục tiêu là gì đi nữa, thì cuối cùng chúng mình đều hướng đến một điều thôi: Được hạnh phúc!

31/12 - ngày cuối cùng của năm 2023 đầy thử thách, nếu bạn đã đạt được điều mình mong muốn thì chúc mừng bạn nhaaaaa! Còn nếu bây giờ nhìn lại, thấy mọi thứ đã lệch xa so với mong muốn ban đầu, thậm chí rẽ sang một hướng ngược hẳn với điều bạn đã định thì cũng đừng lo. Vì bạn vẫn còn đây, nghĩa là bạn đã rất mạnh mẽ rồi đó!

Mạnh mẽ vì đã vượt qua 365 ngày đầy khó khăn này.

Mạnh mẽ vì dám nhìn thẳng vào điều chưa đạt được để lấy nó làm động lực tiếp tục cố gắng.

Bạn xứng đáng tự hào về mọi nỗ lực của mình đấy! Quan trọng hơn hết, bạn đang rất đủ đầy: Đủ sức khỏe cho tương lai, đủ lạc quan nhìn thấy những cơ hội khác trong năm mới 2024, đủ một gia đình để cùng làm chỗ dựa cho nhau!

Bây giờ thì cùng điểm lại xem những gì đã gạch đầu dòng hồi đầu năm giờ thế nào rồi nhé?

Cuối năm ngoái, wish list số 1 của mình là đi du lịch thật nhiều nơi. Nhưng kết quả thì chỉ có chuyến đi đầu năm được thực hiện thôi, mọi điểm đến trong mơ khác đều phải hủy hết trơn

Không phải dịch bệnh, không phải vấn đề sức khỏe hay bận rộn công việc, nguyên nhân đơn giản hơn bao hết: Mình hết tiền.

Năm 2023 nhiều người thở dài khi nhắc đến tiền. Công ty mình cũng không ngoại lệ, một bộ phận không nhỏ nhân sự bị sa thải luôn. Mình may mắn không nằm trong danh sách này nhưng thu nhập sút giảm không ít. Để duy trì các nhu cầu sống cơ bản và đảm bảo tiền tiết kiệm hàng tháng, mình đành phải "nhịn" những chuyến rong chơi

Nhưng cũng chính bối cảnh kinh tế chật vật ấy mà một lần nữa, mình nhận ra bài học cực kỳ đáng giá: Thu nhập có thể sụt giảm nhưng sức khỏe thì không được phép!

51b17d2642dd6f1115c7.jpg


Một anh đồng nghiệp của mình bị thoát vị đĩa đệm do ngồi lâu và ít vận động. Trong thời gian dài, anh ấy không thể đứng - ngồi - nằm thẳng lưng, ngủ không ngon, thậm chí khi bệnh nặng thì hắt hơi cũng vô cùng đau đớn. Khi cơ thể đã bình phục, anh nói với mọi người: "Đôi khi chỉ cần một cái cột sống bình thường thôi cũng đủ mãn nguyện rồi"

Chúng mình luôn nghĩ mình còn trẻ, dồi dào năng lượng, chân tay lành lặn nên thoải mái thức khuya, thường xuyên OT, ngồi lì cả ngày, ăn uống không điều độ,... Chúng mình cũng chỉ nghĩ đến việc chăm sóc cơ thể khi có thời gian rảnh nên luôn xếp sức khỏe xuống cuối to-do-list trong cuộc sống hàng ngày.

3baefa585a95e13e0d91.jpg


Tuy nhiên cơ thể không dễ tính như vậy đâu nhé! Sức khỏe sẽ không vì bạn còn trẻ, bạn phải làm việc trước, phải bận rộn kiếm tiền mà để bạn bỏ mặc nó. Có hàng ngàn căn bệnh trên đời nhưng chỉ có một sức khỏe nên đừng đến lúc cầm trên tay tờ phiếu khám bệnh mới quan tâm đến sức khỏe của mình nhé!

Mình đã dành thời gian để tập thể dục, bắt đầu bằng việc chạy bộ và đạp xe vào mỗi buổi tối, sau khi đã kết thúc công việc của ngày dài. Mình từng đọc một bài viết có tựa đề "Tập thể dục vào lúc nào trong ngày là tốt nhất?". Bài viết phân tích rất nhiều về thời điểm sáng - trưa - chiều - tối nhưng chỉ có câu kết khiến mình nhớ nhất: "Dù tốt ít hay nhiều, tập thể dục luôn tốt. Chỉ khi không tập thể dục mới là không tốt". Đúng quá đúng luôn!

Mình nghĩ về việc kết hôn và đặt mục tiêu tìm kiếm người để cưới vào đầu năm 2023. Thật ra, cứ đầu mỗi năm mình lại đặt ra mục tiêu này nhưng đều… fail hết

Có những thứ mình nghĩ mình không cần đến nhưng vì mọi người xung quanh bảo "nhất định cần", mình lại lung lay "ơ hay là mình cũng cần"?

Thực tế, nhiều bạn bè xung quanh mình cũng chọn cuộc sống một mình. Có người chưa sẵn sàng tâm lý để bước vào hôn nhân, có người bị áp lực chuyện nhà cửa và sinh con, có người sau những lận đận tình cảm liền chọn độc thân cho… yên ổn.

Mình đem suy nghĩ này tâm sự với Mai Anh, một người bạn đồng trang lứa rất nghiêm túc với việc lập gia đình.

Đầu năm nay, Mai Anh cũng như mình, đặt mục tiêu sẽ có người yêu trong năm 2023 và muốn kết hôn vào năm 2024. Cô ấy cũng ráo riết tìm kiếm đối tượng khả thi qua mai mối, qua app hẹn hò,... nhưng đều không thành. Trong ngày cuối cùng của năm, Mai Anh vẫn đi cà phê một mình và đăng status: "Một mình vẫn ổn".

Và cô ấy sống ổn thật đấy! Ở tuổi 27, Mai Anh có một căn nhà nhỏ nhưng vừa vặn với cuộc sống độc thân, có niềm vui riêng, biết tự chăm sóc và rèn luyện bản thân mỗi ngày, sẵn sàng từ bỏ những mối quan hệ độc hại.

"Hạnh phúc của một người không thể chỉ phụ thuộc vào việc có kết hôn hay không mà do cách họ đối xử với chính mình"- Mai Anh kết luận sau một năm tình duyên gập ghềnh.

361cc8934c1578d268b3.jpg


Mình nhận ra: Ừ thì, mình không ngoại lệ.

Cả chuyện đặt mục tiêu kết hôn rồi không đạt được nó, lẫn chuyện không đạt được các mục tiêu mà mình đặt ra trong cuộc sống. Hãy sống thoải mái, đừng quá khắt khe với bản thân cũng đừng ép mình kiếm ai đó để yêu. Bởi vì, trước khi mong muốn gặp ai đó yêu bạn, chính bạn cũng có thể tự làm được điều đó - nghĩa là tự yêu lấy chính mình. Trước khi kỳ vọng ai đó chăm sóc bạn - bạn hãy học cách tự làm lấy điều đó trước. Vì chỉ khi bạn chăm sóc tốt cho bản thân, mới có thể chăm sóc cho những người mình thương yêu

Bạn "toàn năng" hơn bạn nghĩ đấy! Thế nên, đừng vội vàng kẻo lại thành muộn màng nhé!

Mục tiêu tài chính, công việc đều rất quan trọng. Khởi đầu một năm, ai cũng muốn được thăng tiến và tăng lương. Song với một năm như 2023, đây là điều khá khó để đạt được.

Nếu khó quá thì mình… buông thôi.

Buông những căng thẳng áp lực, buông những suy tính thiệt hơn, buông những cạnh tranh cao thấp, để trở về với gia đình. Nơi mà, bạn chỉ cần là chính bạn thôi ☺️

Và trong những ngày cuối năm sum vầy này, ai cũng cay mắt khi lướt qua những bài đăng đau lòng về việc một người nào đó đã mất đi người thân trong năm 2023. Họ là những người xa lạ tìm thấy nhau ở một điểm chung: Không còn thời gian để trao yêu thương

Chúng ta hay dối gạt chính mình: Ngày mai, con sẽ… khi nghĩ về một việc gì đó đã hứa chưa làm với người thân. Nhưng ngày mai có thể không bao giờ đến. Năm tháng còn dài nhưng thời gian của người thân có hạn, sẽ đến một ngày bạn về nhà và không còn thấy những bóng dáng thân thương nữa.

dbdd54598d0f988f9e71.jpg


Có một thực tế phũ phàng thế này: Mình sẵn sàng thân thiện, lịch sự với một người lạ nhưng lại không thể kiềm chế được sự nóng nảy khi đối xử với người thân. Có thể là vì người nhà nên mới cư xử suồng sã, có thể là vì người nhà mới vô tâm làm tổn thương. Liệu điều đó có đáng với những người bao dung bạn nhất không?

Vì vậy trong năm mới, hãy học cách đối xử tử tế với chính gia đình trước tiên, biết ơn và trân trọng những điều tốt đẹp họ đã dành cho mình nhé!

740cbb31f9d10e975837.jpg


4c9be2f472d5fdf4c457.jpg


4f9676614e8ff931fabc.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top