Ai mà ngờ được dịp cuối năm dọn dẹp nhà cửa lại đào được kho báu từ thời "ơ kìa" đâu đó Một chiếc đồ công nghệ xưa cũ nằm góc tủ, đầy bụi bặm, tưởng đâu đã "về vườn" từ lâu rồi. Nhưng mà plot twist nè - bỏ pin vào thử cho vui thôi, ai ngờ nó vẫn hoạt động ngon lành cành đào, smooth như mới mua hôm qua luôn á!
Cảm giác lúc đó như kiểu... sao xưa làm đồ mà bền thế này? Không giống bây giờ, mua đồ đắt tiền mà chưa hết bảo hành đã phải đi sửa rồi. Thời đó người ta làm đồ với tâm huyết thật, chứ không phải kiểu "dùng được 2-3 năm rồi mua cái mới đi bạn ơi" như giờ
Nhìn lại mấy món đồ cổ này mà thấy hoài niệm ghê. Thời không có smartphone, không có mạng xã hội, mà vẫn vui vẻ hạnh phúc. Giờ thì công nghệ xịn sò, nhưng đồ dùng toàn phải "nâng cấp" liên tục, ví tiền càng ngày càng mỏng manh
Nguồn: tinhte.vn