BinSweet2549
New member
Chiều 4/2, anh Quang bảo nhà là đi đòi nợ tiền cá độ bóng đá rồi ra khỏi nhà. Đến khoảng 23h cùng ngày, người thân gọi điện thì chỉ nghe tiếng ú ớ lạ lùng, sau đó mất hẳn liên lạc luôn
Đến ngày 7/2, gia đình đã phải làm tang lễ cho anh Ngô Văn Quang (29 tuổi, sống ở khu phố Minh Tâm 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Thi thể anh được tìm thấy trôi trên sông với nhiều vết đâm kinh hoàng trên người
Câu chuyện đau lòng bắt đầu từ khoảng 6h sáng ngày 6/2, khi anh Đỗ Văn Thường (48 tuổi, ở khu phố 23, thị trấn Phan Rí Cửa) đang chuẩn bị cúng ghe cuối năm thì bất ngờ thấy một thi thể trôi dạt vào mạn ghe.
Anh Thường hô hoán mọi người xung quanh và báo ngay cho Công an thị trấn Phan Rí Cửa. Sau đó, thi thể được người dân và gia đình nhận ra chính là anh Quang
Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện trên người anh có tới 4 vết đâm, trong đó có một vết đâm thủng phổi - nghiêm trọng vô cùng!
Theo lời kể của gia đình, chiều 4/2 anh Quang rời nhà và có nói là sẽ qua xã Hòa Phú để đòi nợ mấy người còn thiếu tiền cá độ bóng đá. Đến 23h cùng ngày, người thân gọi điện thì chỉ nghe tiếng ú ớ lạ lẫm, rồi mất liên lạc hẳn.
Sáng 5/2 lúc 9h, người dân phát hiện chiếc xe máy của anh đang dựng ngay tại bến đò Hòa Phú.
Theo thông tin ban đầu, anh Quang là một đầu mối trong đường dây cá độ bóng đá tại thị trấn Phan Rí Cửa. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai và tiến hành điều tra làm rõ cái chết của nạn nhân.
Nguồn: kenh14.vn