Cuối hè về thăm Đà Nẵng quê Tiểu Vy, thử một bữa sáng chuẩn local luôn nè

f31101dd33b05171bae6.jpg


Đi Đà Nẵng mà chỉ check-in Mỹ Khê hay sông Hàn thôi thì còn thiếu xót lắm bạn ơi! Muốn hiểu thành phố này theo kiểu "đắm chìm" thật sự, phải thử ăn sáng như người dân địa phương mới chuẩn. Đây không chỉ là chuyện "ăn cho no" mà còn là cả một trải nghiệm văn hóa, cảm nhận nhịp sống của người Đà Nẵng nữa nhé!

19c4e850924677b44a94.jpg


Cuối hè này nếu có dịp ghé Đà Nẵng - quê hương của Hoa hậu Tiểu Vy, thì đừng quên trải nghiệm một bữa sáng kiểu local để xem có gì hay ho nha! Trust me, bạn sẽ không hối hận đâu!

Mì Quảng - món mở màn ngày mới cực đỉnh

08d9ed1f7b7ff2723ed1.jpg


Nhắc đến bữa sáng Đà Nẵng mà không nói đến mì Quảng thì phí quá trời! Khác với các loại mì nước thông thường, mì Quảng chỉ chan nước dùng vừa đủ thôi nha - sợi mì mềm mại, ăn kèm thịt gà, tôm, thịt heo hoặc ếch, thêm đậu phộng rang, bánh tráng nướng giòn tan và rau sống xanh mướt.

Vị ngọt thanh của nước dùng, topping đậm đà mix với độ giòn rụm của bánh tráng tạo nên combo hoàn hảo, đủ energy để "quẩy" cả ngày khám phá thành phố luôn!

Bún chả cá - vị biển đậm chất Đà Nẵng

08f30ca64bd885624c5e.jpg


Là thành phố biển mà, nên Đà Nẵng có đầy món hải sản xịn xò, và bún chả cá chính là một trong những lựa chọn top đầu của dân địa phương vào buổi sáng đó!

Nước dùng nấu từ xương cá nên ngọt tự nhiên không cần bột ngọt gì cả, ăn kèm chả cá hấp, chả cá chiên giòn và đủ loại rau tươi. Một tô bún nóng hổi trong buổi sáng mát mẻ là trải nghiệm mà nhiều du khách vote "must try" nha! ✨

Bánh mì - nhanh mà chất lượng không hề thua kém

c0fe7ee00b82ecb3a4e7.jpg


Với dân local thì bánh mì là lựa chọn tiện lợi trước giờ làm, nhưng đừng nghĩ nó đơn giản nhé! Bánh mì ở Đà Nẵng có nét riêng biệt lắm - nhân phong phú với thịt nướng, chả, pate, trứng, rau thơm, đồ chua và nước sốt đậm vị siêu hợp.

Chỉ cần ghé một xe bánh mì ven đường, gọi một ổ nóng giòn rồi vừa đi vừa ăn, là bạn đã có thể feel được nhịp sống buổi sáng năng động của thành phố rồi!

Đừng quên sip một ly cà phê sáng nha

c12436e97e8b885cdd15.jpg


Sau bữa sáng, nhiều người Đà Nẵng có thói quen ngồi cà phê trước khi đi làm. Không cần quán xịn xò gì đâu, chỉ một góc nhỏ nhìn ra đường phố cũng đủ để ngồi tám chuyện, đọc báo hoặc people watching rồi. ☕

Với du khách thì đây là thời gian lý tưởng để cảm nhận một Đà Nẵng khác hẳn - bình yên, slow life và gần gũi hơn nhiều so với hình ảnh thành phố du lịch sôi động thường thấy.

Trải nghiệm để hiểu thêm về Đà Nẵng

Ăn sáng như người địa phương không phải chỉ để thưởng thức mấy món đặc sản đâu nha. Đó còn là cách để vibe với nhịp sống của thành phố, nghe những câu chuyện đời thường và hiểu tại sao Đà Nẵng lại được yêu thích đến vậy!

Nguồn: saostar.vn
 
Back
Top