Hà Nội - quê hương của Hoa hậu Phan Phương Oanh, mỗi mùa đều có một vibe riêng biệt, nhưng khoảng thời gian cuối hè thì đúng là để lại ấn tượng khó quên nhất luôn ý Khi cái nóng kinh hoàng dần bớt đi, thành phố bước vào những ngày giao mùa với thời tiết chill hơn hẳn, cây cối xanh mướt sau những trận mưa và nhịp sống như slow down lại ấy.
Đây là lúc những con phố rợp bóng xà cừ, sấu, bằng lăng hay phượng vĩ vẫn giữ màu xanh mát mắt. Xen lẫn sắc lá là những chùm hoa cuối mùa còn sót lại, tạo nên khung cảnh bình yên trên các tuyến đường quen thuộc như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu, Thanh Niên hay Trần Phú. Visual đỉnh của chóp luôn nha!
Một trong những trải nghiệm được nhiều người yêu thích vào cuối hè là dạo quanh Hồ Tây hoặc Hồ Gươm vào sáng sớm và chiều muộn. Không khí lúc này mát mẻ hơn, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh cùng những hàng cây ven bờ. Người dân thong thả tập thể dục, đạp xe, chạy bộ, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Thủ đô mà ai cũng mê
Cuối hè cũng là thời điểm những cơn mưa rào bất chợt ghé thăm. Sau cơn mưa, không khí trong lành như được refresh lại, những con phố như được gột rửa sạch sẽ. Ánh nắng len qua tán cây, phản chiếu trên mặt đường còn đọng nước, mang đến vibe đẹp rất riêng mà không phải mùa nào cũng có đâu nhen ️
Ở nhiều góc phố cũ, nhịp sống Hà Nội vẫn diễn ra bình yên. Những quán cà phê nép mình dưới tán cây, gánh hàng rong leng keng trên vỉa hè hay tiếng chuông xe đạp của người bán hàng rong đều góp phần tạo nên bức tranh đời thường đầy sức sống. Đây cũng là khoảng thời gian nhiều du khách lựa chọn để khám phá Hà Nội vì thời tiết đã bớt oi bức nhưng chưa lạnh như mùa thu nha
Cuối hè còn là lúc nhiều món quà vặt quen thuộc xuất hiện trên những gánh hàng rong. Những mẹt ổi, cóc, xoài, chùm sấu cuối mùa hay những xe ngô, khoai nướng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn vào chiều tối, gợi lên cảm giác gần gũi của Hà Nội trong thời khắc chuyển mùa. Ăn vặt là phải!
Nguồn: saostar.vn