Cưới giám đốc xong bị "phản dame" gắt: Đối tác xinh đẹp đã có bầu với anh ấy rồi!

SuaCandy8031

New member
3b950aaeb1b6c31080b4.jpg


Chuyện tình công sở ngọt lịm tan vỡ đau lòng khiến hội chị em phải thốt lên "tin vào tình yêu làm j cho mệt"

Dạo này hội FA đang lướt web, lướt NEU Confessions giết time trong kỳ nghỉ lễ thì bắt gặp một tâm sự khiến ai cũng phải "ơ mây zing gút chóp" với drama ngược đời đến không ngờ!

Tâm sự của một cô gái vừa chia tay người yêu đang viral khắp mạng xã hội với hơn 10k like. Câu chuyện tình đầu mà cô tưởng đẹp như phim Hàn hóa ra chỉ là một màn "fake love" toàn tập

84c0774fc9cbf9fa0dc7.jpg


Khi "Lọ Lem" gặp được "Hoàng Tử" của công ty

Trước khi dính líu vào mối tình drama này, cô bạn là một good girl chuẩn mực: đi làm được 1 năm, suốt thời sinh viên chưa yêu ai, toàn từ chối hết các "phi công trẻ"

Cho đến khi... sét đánh ngang tai khi gặp anh giám đốc chi nhánh mới về công ty!

"Anh là giám đốc chi nhánh ở vùng khác vừa luân chuyển công tác về. Anh hơn mình 8 tuổi, chững chạc, lịch lãm. Mấy chị ở công ty cứ xuýt xoa về anh. Sắp xếp thế nào, mình lại được làm việc chung với anh. Nhìn anh vậy thôi nhưng khó tính cực kỳ, yêu cầu cao và là người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Anh ít nói nhưng rất hay quan sát, mình cũng hơi áp lực khi làm việc cùng, thỉnh thoảng lại bị mắng vì vẫn chưa làm anh hài lòng. Hai tháng thử việc, trầy trật và xù đầu cả lên, một hôm anh gọi mình vào, mặt nghiêm trọng: N. từ ngày mai em không cần làm việc ở đây nữa!

Mình bị sốc, nhìn anh rưng rưng: Em phải thôi việc ạ? Anh im lặng, nhìn mình một cách lạnh lùng rồi bỗng dưng cười tươi rói: Từ ngày mai em sẽ thành nhân viên chính thức, chuyển qua phòng làm việc mới. Chúc mừng em!

Mình bị bất ngờ, vừa rơi nước mắt xong lại cười như con dở, ấp úng: Ơ… Dạ… Em cám ơn anh ạ!"

Plot twist đầu tiên đã khiến cô gái "khóc ròng" rồi lại cười toe Ngọt xỉu từ những kỷ niệm đầu tiên á!

74ed4ddd65d4e25e8b8c.png


Càng làm việc chung nhiều, cảm tình với sếp càng lớn dần không kiểm soát được luôn Trong mắt cô lúc đó, anh là người hoàn hảo nhất hệ mặt trời!

Anh nghiêm túc, chững chạc, xử lý công việc clean như rửa bát, đối xử với mọi người siêu tốt. Còn biết hết cả sở thích của cô, biết cô ghét gì, thói quen ra sao... Chu đáo đến từng detail nhỏ nhất luôn ý

"Bạn có thể hiểu được cái cảm giác, người mình thích đang trước mặt mình, đối diện với mình, nhìn mình rồi cười nói với mình, thỉnh thoảng mắt chạm mắt, tay chạm tay… tim mình xốn xang không nói nên lời, mọi giác quan đều bị đánh thức.

Vì vậy, mình thực sự ngại những lúc làm việc chỉ có anh và mình, mình tìm mọi cách để hạn chế đi riêng với anh."

beefc77db821395fade5.png


Sinh nhật tháng 12 định mệnh

Một sinh nhật đặc biệt với bó hoa và thiệp hẹn bí mật. Người gửi chính là... crush công sở của cô! Chuyện tình Lọ Lem x Hoàng Tử chính thức bắt đầu từ đây nha mọi người ơi!

"Mọi thứ diễn ra như trong phim, anh hát bài "Ánh nắng của anh" rồi tỏ tình với mình, mình cứ đứng đó rồi khóc như con nít. Anh ôm mình từ phía sau, mình có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh, sự mạnh mẽ và cả tình yêu mãnh liệt mà anh dành cho mình, cảm giác mình trở nên nhỏ bé và yếu đuối hơn bao giờ hết.

Anh hôn mình - đó là nụ hôn đầu tiên của mình, nó thật sự rất ngọt ngào và tuyệt vời, tim mình tan chảy, nó không nghe theo sự điều khiển của mình nữa. Mình ngã vào lòng anh, anh ôm thật chặt lấy mình như thể chúng mình đã yêu nhau từ rất lâu rồi.

Chúng mình cứ đứng như vậy rất lâu, mình cũng không nhớ mình và anh đã nói những gì, nhưng mình chắc chắn một điều rằng mình sẽ không bao giờ quên được cảm giác này.

Mình hỏi anh vì sao anh yêu mình, anh bảo: Em không giống những cô gái khác - Em dịu dàng, giản dị và chân thành. Em mang đến cho anh một cảm giác rất đặc biệt, anh thấy lòng mình bình yên và hạnh phúc khi ở cạnh em.

Mình không thích thể hiện tình cảm ở chốn đông người nên khi đến công ty thì vẫn xem nhau như đồng nghiệp. Mình rất thích nhìn vào mắt anh - chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ấy, mình đã cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu của anh."

7523989475a0abacd43f.jpg


"Cũng như những cặp đôi khác, thỉnh thoảng chúng mình cũng đi ăn, đi chơi, xem phim nhưng ưu tiên số một vẫn là công việc. Khi có thời gian, mình sang nhà anh nấu ăn, dọn dẹp, đi mua sắm đồ dùng cùng anh.

Mình thật sự rất yêu anh, tin tưởng anh và trao trọn trái tim cho anh, mình nghĩ mình đã tìm được người đàn ông của cuộc đời mình."

Hai người đã lên kế hoạch về ra mắt gia đình, dự kiến sau 1 năm sẽ lên xe hoa. Nhưng... plot twist kinh hoàng sắp ập đến!

"Mất máu não" khi crush tình tứ với nữ đối tác

Bỗng nhiên anh lạnh nhạt, thái độ 180 độ khiến cô linh cảm có chuyện không ổn...

"Trong một lần đi ăn cùng gia đình, mình tình cờ gặp anh đi ăn với một chị đối tác (chị xinh đẹp và quyến rũ), mình định tránh mặt nhưng chị nhìn thấy lại gọi vào, anh có vẻ khó xử và chỉ yên lặng khi gặp mình.

Mình chào họ rồi về luôn, cũng không nghĩ gì, đối tác thì đi ăn cùng nhau là việc bình thường mà. Sau đó, chị hay qua công ty mình và làm việc cùng anh, đi ăn cùng anh rồi thể hiện tình cảm với anh hệt như những người đang yêu nhau. Mình buồn và giận anh nhưng cố chịu đựng.

Ai có thể hiểu được cảm giác khi nhìn thấy một người phụ nữ khác cười nói rồi tay trong tay tình tứ với người yêu của mình, hôn người mình yêu, chị lại còn cố ý làm như vậy trước mặt mình. Anh đang nghĩ gì?

Chắc anh không còn nhớ những lời yêu thương, thề hứa đã nói cùng mình, những nụ hôn nồng nàn và những cái ôm thắm thiết chúng mình từng trao nhau.

Mình là con gái mà, mình cũng biết ghen chứ, sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn. Mình quyết định nói chuyện rõ ràng với anh nhưng anh lại tránh mặt mình, anh chọn cách im lặng.

Mình suy sụp, mình muốn biết là chuyện gì đang diễn ra…"

Thương cô gái quá đi! Phải chứng kiến người yêu tình tứ với người khác mà không thể ghen to, không thể "trảm tình địch" vì sợ ảnh hưởng công việc

08fad079f5d976d5da8d.jpg


Bom tấn: "Chị ấy mang bầu với anh rồi!"

Nữ đối tác chủ động hẹn gặp cô. Cô đến với tâm thế sẽ thanh minh relationship của mình với anh sếp. Nhưng không ngờ... bị "phản dame" cực mạnh!

"Chị bảo mình hãy buông tha cho anh, tránh xa anh vì chị yêu anh và anh cũng yêu chị. Họ sắp có em bé và chuẩn bị kết hôn! Mình chết lặng đi, mình ngất, mình được đưa đến bệnh viện (mình đang bị bệnh)."

OMG! Cú twist này chắc ai cũng phải... té ngửa! Chị đối tác đã có thai với anh sếp rồi còn gì

Anh sếp có mặt ở đó đưa cô về nhà, suốt đường cô chỉ biết câm nín. Những gì anh nói cô chẳng nhớ được gì ngoài: "Anh xin lỗi! Anh không xứng đáng với tình yêu của em!"

Rồi anh khóc, ôm cô như lần đầu tỏ tình, nhưng giờ đây chỉ còn là nỗi đau thắt tim, nghẹn ngào...

2b0ad710fc50124d8253.png


"Mình đã dành một ngày một đêm để suy nghĩ về những chuyện đã qua và gần hai ngày chỉ để khóc, khóc cho tình yêu đầu, khóc cho sự mềm yếu và khờ dại của bản thân, khóc cho vơi đi nỗi uất ức đang nghẹn ngào mà không biết chia sẻ cùng ai.

Mình đã quyết định nghỉ việc, mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với họ. Mình cũng không đủ cao thượng để chúc phúc cho họ hay đến dự tiệc cưới của họ, mình không sống dối lòng được. Bây giờ đối với mình, gia đình là bến đỗ bình yên nhất."

Đọc đến đây mà thương cô gái quá trời luôn ý Tình yêu đầu ngọt ngào như thế mà lại kết thúc đau lòng thế này...

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top