Chị em ơi, đến tập 12 của "Phượng Tù Hoàng" thì Vu Chính mới chịu "thả" cho nam chính Dung Chỉ (Tống Uy Long) tạo hình cổ trang chuẩn tổng tài cổ đại luôn á! Khí chất lên max đỉnh nóc kịch trần nha!
Từ trước đến giờ, hội fan cứng của Tống Uy Long toàn "khẩu nghiệp" Vu Chính với ekip sản xuất vì tạo hình cổ trang của anh trong "Phượng Tù Hoàng" nhìn... hơi sai sai ấy Ai cũng biết Tống Uy Long là nam thần 9x sở hữu visual cực phẩm mà. Nhưng mà khi đóng Dung Chỉ thì trông bình bình, chẳng nổi bật tí nào. Lý do là vì tạo hình của "Dung Chỉ" suốt 12 tập đầu sai quá trời sai luôn á!
Tạo hình nửa đầu phim của Dung Chỉ: kiên trì với áo trắng rườm rà, lòa xòa cộng với mái tóc đen dài hất ngược lên (nhìn hơi... lạ lắm )
Thế nhưng đến tập 12 thì drama thật sự bắt đầu nha! Dung Chỉ xuất hiện với tạo hình hoàn toàn mới toanh. Diện giáp phục ngầu lòi, để tóc mái chéo, cột tóc cao gọn gàng lộ hẳn xương quai hàm cực phẩm. Nhìn mà muốn gào lên luôn á!
Tạo hình dũng mãnh này của Tống Uy Long làm hội chị em mê mệt quá đi thôi!
Phân đoạn hé lộ quá khứ bí ẩn của Dung Chỉ - võ công cao cường với kiếm pháp đệ nhất thiên hạ (nghe đã thấy ngầu rồi á!)
Còn về cốt truyện ở tập 11 và 12 thì drama căng đét luôn nha! Tên hôn quân Lưu Tử Nghiệp (Trương Dật Kiệt) chết thảm dưới lưỡi kiếm của quân phản loạn. Hắn không ngờ được là Tương Đông Vương - người mà hắn đối xử như súc vật - lại chính là kẻ có tham vọng lớn nhất muốn chiếm ngôi vua. Karma thật sự!
Những người thân cận với Lưu Tử Nghiệp đều lần lượt ra đi. Bên cạnh hắn không còn một ai có thể tin tưởng được nữa (đáng thương nhưng mà... đáng đời! )
Kế hoạch ám sát hoàng đế được Thiên Cơ các và bè phái Tương Đông Vương chuẩn bị siêu kỹ càng. Nhân lúc Lưu Tử Nghiệp thực hiện lễ trừ tà, Tương Đông Vương ra lệnh cho binh lính nửa đêm tiến vào thành để lấy đầu tên bạo chúa. Trong lúc loạn lạc, Lưu Tử Nghiệp bị quân lính đâm chém hàng ngàn phát. Nỗi uất ức và căm ghét với tên bạo chúa hoang dâm vô đạo được đẩy lên cao trào, cả trăm binh lính cùng lúc muốn đoạt mạng Lưu Tử Nghiệp. Thậm chí lúc chết, xác của hắn còn bị xé ra thành trăm mảnh. Nghe mà rợn người luôn!
Lưu Tử Nghiệp phải chết thảm vì những tội ác mà hắn gây ra (ai bảo làm ác thì phải trả giá đấy!)
Trước đó, Lưu Tử Nghiệp đã phát hiện ra bí mật về túi hương liệu của công chúa Sở Ngọc. Hóa ra bấy lâu nay, Sở Ngọc dựa vào thủ thuật đó để lấy lòng hoàng đế, khiến hắn nghe lời nàng răm rắp. Công chúa Sở Ngọc, lúc này là Chu Tước, bị giam lỏng trong phủ công chúa và bị tước mọi đặc quyền. Plot twist thật sự!
Chu Tước và Dung Chỉ ngày càng có nhiều những phân cảnh thân mật (chemistry lên đỉnh nha! )
Tuy nhiên, chính điều này lại mở ra một con đường sống cho nữ chính Chu Tước. Bị giam trong phủ công chúa, Chu Tước bày kế để đưa Dung Chỉ, Lưu Tang, Ấu Lan cùng Hoàn Viễn trốn ra ngoài. Cô cũng sớm đoán trước được tình thế triều đình trong thời gian tới. Nếu không chạy trốn thì e rằng khó bảo toàn tính mạng. Nữ chính IQ cao là đây!
Tình cảm mà cả hai dành cho nhau là điều không thể chối cãi (ship quá đi mất thôi!
Đồng thời, lúc này Chu Tước cũng đã thổ lộ tình cảm của mình với Dung Chỉ rồi nè! Khi Dung Chỉ hôn mê, Chu Tước một mình âm thầm ở bên chăm sóc cho lang quân. Đặc biệt, cô không chỉ tỏ tình với Dung Chỉ mà còn tiết lộ cho anh về thân phận thật sự của mình. Có lẽ Chu Tước đã quá tin tưởng Dung Chỉ rồi đó! (hồi hộp quá trời! )
Phân cảnh được hé lộ trong trailer: Dung Chỉ tự gieo mình xuống vách núi trước mắt Chu Tước (OMG sao lại thế này?! )
Diễn biến phim ngày một kịch tính và hấp dẫn hơn á mọi người ơi! Giờ đây, tên bạo chúa Lưu Tử Nghiệp đã chết rồi. Vậy số phận của Chu Tước sẽ đi về đâu khi tên phò mã đáng ghét và cả tân hoàng đế đang truy lùng gắt gao cô? Liệu rằng Chu Tước cùng Dung Chỉ có thể an toàn thoát khỏi thành Kiến Khang hay không? Và rồi nếu biết được thân phận thật sự của Dung Chỉ, Chu Tước có quay lưng với kẻ đã lợi dụng, bán đứng mình bấy lâu nay không? Câu hỏi này làm mình đứng ngồi không yên luôn!
Trailer giới thiệu tập 13 – 14
Nguồn: kenh14.vn