SuSaigon6713
New member
Ai cũng nghĩ diva Mỹ Linh chỉ biết khen con gái nhưng thật ra không phải đâu nhen!
Vừa rồi trên Facebook cá nhân, diva Mỹ Linh đã share phần thi Chung kết của Mỹ Anh tại chương trình The Heroes. Và phải nói là Mỹ Anh lại một lần nữa làm khán giả "ngồi không yên" với cách sáng tạo cực đỉnh trên nền một bài hát "huyền thoại" mà ai cũng biết và mê tít.
Với đoạn điệp khúc huyền thoại "Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời....", Mỹ Anh đã giữ lại tinh thần của bài gốc làm nền, rồi sáng tác luôn một bản rap hoàn toàn mới mẻ. Có thể nói Mỹ Anh đến với The Heroes như đang đi chơi vậy, mỗi màn trình diễn lại là một vibe hoàn toàn khác nhau nhưng vẫn đầy nghệ thuật, thể hiện mindset âm nhạc cực kỳ văn minh của một nghệ sĩ Gen Z chính hiệu luôn nha!
Việc chọn một ca khúc kinh điển như 60 Năm Cuộc Đời là một "con dao hai lưỡi" thật sự, nhưng Mỹ Anh đã làm quá xuất sắc phần thi của mình, khiến dàn HLV của The Heroes chỉ biết "ngả mũ" thán phục mà thôi.
Nhưng mà, có lẽ sợ mọi người nghĩ đến cảnh... "con hát mẹ khen hay" quá, nên ở phần bình luận bên dưới, diva Mỹ Linh đã liên tục có nhiều chia sẻ khác về phần thi của con gái út. Theo đó, Mỹ Linh đánh giá Mỹ Anh rap chưa được "nuột" lắm vì đây không phải là thế mạnh của con gái, chỉ là vì chương trình The Heroes yêu cầu thế nên phải làm thôi. Thấy chưa! Chính mẹ Mỹ Linh còn thấy con gái rap chưa được hoàn hảo chứ không phải khen suông 100% đâu nhé!
Diva Mỹ Linh cũng nhấn mạnh phần trình diễn của Mỹ Anh không phải là phối lại 60 Năm Cuộc Đời đâu mà chỉ dùng đúng phần điệp khúc trong ca khúc của nhạc sĩ Y Vân để sáng tạo thành một bài hát phái sinh hoàn toàn mới. Diva Mỹ Linh cũng cho biết cô rất thích cách làm này vì "chill và vui tươi" lắm luôn!
Nữ danh ca cũng bồi hồi nhớ lại cách làm của Mỹ Anh trong phần trình diễn này giống với album Chat Với Mozart - một album "huyền thoại" trong làng nhạc Việt được giới chuyên môn dành nhiều lời khen cho diva Mỹ Linh ngày xưa.
Nguồn: kenh14.vn