MinBabe2783
New member
2 phi hành gia của NASA cuối cùng cũng được "giải cứu" về nhà rồi nè!
Williams và Wilmore, cùng với Nick Hague của NASA và phi hành gia Aleksandr Gorbunov của cơ quan vũ trụ Roscosmos (Nga), đã hạ cánh an toàn ngoài khơi bờ biển Tallahassee, Florida lúc 5:57 chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Ba (18/3). Moment này xúc động quá trời luôn!
Cả team đã lên tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon và rời Trạm vũ trụ quốc tế lúc 1:05 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Ba. Phải nói là cả thế giới đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc này đấy!
Bộ tứ này thuộc sứ mệnh Crew-9, một chuyến luân phiên nhân viên thường lệ do NASA và SpaceX cùng điều hành. Tàu Crew-9 được phóng lên trạm vũ trụ vào tháng 9 với Hague và Gorbunov ngồi cạnh hai ghế trống - giống kiểu "book sẵn chỗ" cho Williams và Wilmore vậy. Hai người này đã ở trên trạm vũ trụ từ tháng 6 năm ngoái, khi chuyến đi ban đầu của họ bằng tàu vũ trụ Boeing Starliner gặp sự cố không lường trước được
Việc về Trái Đất an toàn đã kết thúc chuyến đi 9 tháng dài đằng đẵng, vượt quá dự kiến ban đầu của Williams và Wilmore. Đây không chỉ là lần "mắc kẹt" đáng nhớ với bản thân 2 phi hành gia mà còn là sự kiện thu hút sự chú ý của cả thế giới luôn á!
"Chào mừng các phi hành gia Crew-9 trở về nhà — Nick Hague, Suni Williams và Butch Wilmore của NASA và nhà du hành vũ trụ Aleksandr Gorbunov của Roscosmos. Sự tận tụy và cam kết không ngừng nghỉ của các bạn đối với việc khám phá không gian truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi", Boeing Space chia sẻ trên nền tảng xã hội X sau khi phi hành đoàn về đến nhà. Cảm động ghê
Mùa hè năm ngoái, NASA quyết định việc đưa hai phi hành gia về nhà trên tàu vũ trụ Boeing Starliner quá mạo hiểm, nên đã "upgrade" Williams và Wilmore thành thành viên chính thức của đội ngũ Trạm vũ trụ quốc tế luôn. Đó là lý do tại sao cặp đôi này bay về nhà cùng Hague và Gorbunov trên tàu vũ trụ Crew-9 của SpaceX.
Nhưng mà thời gian ở lại không gian của bộ đôi này vẫn chưa phải là kỷ lục đâu nha! Nhiệm vụ của Williams và Wilmore kết thúc sau 286 ngày, vẫn ngắn hơn đáng kể so với kỷ lục thế giới là 437 ngày trên quỹ đạo của cố phi hành gia người Nga Valeri Polyakov. Tưởng tượng 437 ngày ngoài vũ trụ là sao nữa trời
Williams, Wilmore, Hague và Gorbunov đã dành buổi sáng và buổi chiều thứ Ba trên quỹ đạo trong tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon rộng khoảng 13 feet (4 mét), hình viên kẹo cao su. Từ từ hạ xuống, khoang tàu chở các phi hành gia từ trạm vũ trụ - nơi quay quanh Trái đất ở độ cao khoảng 250 dặm (400 km) - hướng về lớp bầu khí quyển dày đặc của hành tinh chúng ta.
Khoảng 5 giờ chiều theo giờ miền Đông, khoang tàu Crew Dragon bắt đầu khởi động động cơ để bắt đầu giai đoạn cuối cùng: tái nhập bầu khí quyển. Chặng bay này được coi là nguy hiểm nhất trong bất kỳ chuyến bay nào về nhà từ không gian đấy! Vật lý gây sốc khi va chạm với bầu khí quyển trong khi di chuyển với tốc độ gấp hơn 22 lần tốc độ âm thanh (nghe thôi đã thấy choáng rồi ) thường xuyên làm nóng bên ngoài tàu vũ trụ lên hơn 3.500 độ F (1.926 độ C) và có thể gây ra tình trạng mất liên lạc tạm thời.
Sau khi lao về nhà, tàu vũ trụ Crew Dragon đã triển khai hai bộ dù liên tiếp để làm chậm quá trình hạ cánh. Tàu vũ trụ giảm tốc từ tốc độ quỹ đạo hơn 17.000 dặm một giờ (27.359 km một giờ) xuống còn dưới 20 dặm một giờ (32 km một giờ) khi đâm xuống đại dương. Khoảnh khắc này nghẹt thở quá trời!
Sau khi phương tiện này "đáp nước" thành công, một tàu cứu hộ SpaceX đang chờ sẵn gần đó đã nhanh chóng kéo tàu vũ trụ ra khỏi mặt nước. Williams và Wilmore cùng các thành viên phi hành đoàn đã rời khỏi Dragon, hít thở không khí trên trái đất lần đầu tiên sau hơn chín tháng. Cảm giác chắc phê lắm nhỉ!
Nguồn: soha.vn
Williams và Wilmore, cùng với Nick Hague của NASA và phi hành gia Aleksandr Gorbunov của cơ quan vũ trụ Roscosmos (Nga), đã hạ cánh an toàn ngoài khơi bờ biển Tallahassee, Florida lúc 5:57 chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Ba (18/3). Moment này xúc động quá trời luôn!
Cả team đã lên tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon và rời Trạm vũ trụ quốc tế lúc 1:05 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Ba. Phải nói là cả thế giới đều nín thở chờ đợi khoảnh khắc này đấy!
Bộ tứ này thuộc sứ mệnh Crew-9, một chuyến luân phiên nhân viên thường lệ do NASA và SpaceX cùng điều hành. Tàu Crew-9 được phóng lên trạm vũ trụ vào tháng 9 với Hague và Gorbunov ngồi cạnh hai ghế trống - giống kiểu "book sẵn chỗ" cho Williams và Wilmore vậy. Hai người này đã ở trên trạm vũ trụ từ tháng 6 năm ngoái, khi chuyến đi ban đầu của họ bằng tàu vũ trụ Boeing Starliner gặp sự cố không lường trước được
Việc về Trái Đất an toàn đã kết thúc chuyến đi 9 tháng dài đằng đẵng, vượt quá dự kiến ban đầu của Williams và Wilmore. Đây không chỉ là lần "mắc kẹt" đáng nhớ với bản thân 2 phi hành gia mà còn là sự kiện thu hút sự chú ý của cả thế giới luôn á!
"Chào mừng các phi hành gia Crew-9 trở về nhà — Nick Hague, Suni Williams và Butch Wilmore của NASA và nhà du hành vũ trụ Aleksandr Gorbunov của Roscosmos. Sự tận tụy và cam kết không ngừng nghỉ của các bạn đối với việc khám phá không gian truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi", Boeing Space chia sẻ trên nền tảng xã hội X sau khi phi hành đoàn về đến nhà. Cảm động ghê
Mùa hè năm ngoái, NASA quyết định việc đưa hai phi hành gia về nhà trên tàu vũ trụ Boeing Starliner quá mạo hiểm, nên đã "upgrade" Williams và Wilmore thành thành viên chính thức của đội ngũ Trạm vũ trụ quốc tế luôn. Đó là lý do tại sao cặp đôi này bay về nhà cùng Hague và Gorbunov trên tàu vũ trụ Crew-9 của SpaceX.
Nhưng mà thời gian ở lại không gian của bộ đôi này vẫn chưa phải là kỷ lục đâu nha! Nhiệm vụ của Williams và Wilmore kết thúc sau 286 ngày, vẫn ngắn hơn đáng kể so với kỷ lục thế giới là 437 ngày trên quỹ đạo của cố phi hành gia người Nga Valeri Polyakov. Tưởng tượng 437 ngày ngoài vũ trụ là sao nữa trời
Williams, Wilmore, Hague và Gorbunov đã dành buổi sáng và buổi chiều thứ Ba trên quỹ đạo trong tàu vũ trụ SpaceX Crew Dragon rộng khoảng 13 feet (4 mét), hình viên kẹo cao su. Từ từ hạ xuống, khoang tàu chở các phi hành gia từ trạm vũ trụ - nơi quay quanh Trái đất ở độ cao khoảng 250 dặm (400 km) - hướng về lớp bầu khí quyển dày đặc của hành tinh chúng ta.
Khoảng 5 giờ chiều theo giờ miền Đông, khoang tàu Crew Dragon bắt đầu khởi động động cơ để bắt đầu giai đoạn cuối cùng: tái nhập bầu khí quyển. Chặng bay này được coi là nguy hiểm nhất trong bất kỳ chuyến bay nào về nhà từ không gian đấy! Vật lý gây sốc khi va chạm với bầu khí quyển trong khi di chuyển với tốc độ gấp hơn 22 lần tốc độ âm thanh (nghe thôi đã thấy choáng rồi ) thường xuyên làm nóng bên ngoài tàu vũ trụ lên hơn 3.500 độ F (1.926 độ C) và có thể gây ra tình trạng mất liên lạc tạm thời.
Sau khi lao về nhà, tàu vũ trụ Crew Dragon đã triển khai hai bộ dù liên tiếp để làm chậm quá trình hạ cánh. Tàu vũ trụ giảm tốc từ tốc độ quỹ đạo hơn 17.000 dặm một giờ (27.359 km một giờ) xuống còn dưới 20 dặm một giờ (32 km một giờ) khi đâm xuống đại dương. Khoảnh khắc này nghẹt thở quá trời!
Sau khi phương tiện này "đáp nước" thành công, một tàu cứu hộ SpaceX đang chờ sẵn gần đó đã nhanh chóng kéo tàu vũ trụ ra khỏi mặt nước. Williams và Wilmore cùng các thành viên phi hành đoàn đã rời khỏi Dragon, hít thở không khí trên trái đất lần đầu tiên sau hơn chín tháng. Cảm giác chắc phê lắm nhỉ!
Nguồn: soha.vn