ChangXanhVN
New member
Từ năm 2019 đến giờ, fan Marvel vẫn luôn thắc mắc một câu: Tại sao Black Widow hy sinh mà không có đám tang như Tony Stark? Cuối cùng thì Marvel cũng chịu lên tiếng rồi các bạn ơi!
Nhớ lại trong Avengers: Endgame, chị đẹp Natasha Romanoff đã hi sinh mạng sống của mình ở Vormir để lấy Soul Stone. Đổi lại, Iron Man Tony Stark được một buổi lễ tang hoành tráng với đầy đủ anh hùng đến tiễn đưa. Còn Black Widow thì... im re không một lời nhắc đến đám tang luôn
Sự im lặng này khiến cộng đồng fan bức xúc cực mạnh. Nhiều người cho rằng Marvel đang thiên vị, phân biệt đối xử với nhân vật nữ. Thậm chí có người còn nói Marvel "sexist" (phân biệt giới tính) vì đối xử bất công với Black Widow so với Iron Man
Và giờ đây, sau bao năm im hơi lặng tiếng, Marvel Studios cuối cùng cũng chính thức lên tiếng giải thích! Theo họ, lý do không tổ chức đám tang cho Black Widow là vì... bản chất công việc của chị ấy!
Natasha Romanoff vốn là một gián điệp, sống trong bóng tối, không danh tính công khai. Việc tổ chức một đám tang lớn sẽ đi ngược lại với cuộc đời và tính cách của nhân vật này. Chị ấy luôn là người làm việc trong bóng tối, không cần sự công nhận hay vinh quang trước đám đông ️
Khác với Tony Stark - một tỷ phú công nghệ nổi tiếng thế giới, có danh tính công khai và được mọi người biết đến. Việc tổ chức đám tang cho Iron Man là điều hợp lý vì ông ấy vốn đã sống trong ánh đèn flash từ trước đến giờ.
Tuy nhiên, Marvel cũng khẳng định rằng họ không hề coi nhẹ sự hy sinh của Black Widow. Trong phim, các Avengers đã có những khoảnh khắc riêng tư để tưởng nhớ đến Natasha, chỉ là họ thể hiện theo cách kín đáo hơn thôi
Giải thích này có thuyết phục không thì còn tùy từng người, nhưng ít nhất Marvel cũng đã chịu lên tiếng sau bao năm im lặng rồi. Các bạn nghĩ sao về lý do này? Có hợp lý không nào?
Dù sao thì Black Widow vẫn mãi là một trong những nhân vật được yêu thích nhất MCU, và sự hy sinh của chị ấy sẽ mãi được ghi nhớ trong lòng fan Marvel!
Nguồn: tiin.vn