Cuối cùng khoa học cũng giải mã vì sao lúc sợ là chúng mình lại ôm chặt nhau thế này

BeoSaigon

New member
cfbfb61de008dfe6e12c.jpg


Hẳn là bạn cũng từng trải qua cảm giác này rồi đúng không? Đang ngồi xem phim kinh dị vui vẻ, tự dưng một cảnh jump scare xuất hiện, phản xạ tự nhiên là... ôm chặt lấy ai đó bên cạnh luôn Hoặc không thì túm lấy cái gối, cái chăn, bất cứ thứ gì có thể ôm ấy!

Nhưng mà tại sao lúc sợ chúng mình lại có reflex kỳ lạ như vậy nhỉ? Nghe thì có vẻ hơi... vô nghĩa, nhưng thực ra khoa học đã tìm ra lý do đằng sau hành động này rồi đó: hoá ra chúng mình chỉ đang cố tự cứu lấy mình thôi!

d4573043f884cd5b453f.jpg


Trước đây từng có một số người cho rằng hành động ôm người khác lúc sợ là cách chúng mình bảo vệ họ trong vô thức. Nhưng các chuyên gia từ ĐH Neuchatel (Thuỵ Sĩ) lại không nghĩ như vậy nha!

Để chứng minh thì họ đã phân tích 460 bức hình chụp những người đang trong trạng thái sợ hãi. Kết quả cho thấy 3/4 số người đều có hành động ôm chặt lấy người khác, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Nhưng plot twist là khi đứng trong một nhóm đông người, hầu hết đều KHÔNG quay lại nhìn người đang ôm họ, mà lại có xu hướng bám lấy một người khác. Điều này chứng tỏ, đây là hành động mang tính tự vệ chứ không phải bảo vệ ai cả!

Julie Grezes từ Viện Sức khỏe quốc gia Pháp - đồng tác giả nghiên cứu này - đã chia sẻ: "Hành động này nhiều khả năng là cách chúng ta tự vệ. Chúng ta tìm cách nấp sau người khác, hơn là bảo vệ họ."

Tuy nhiên chị Grezes cũng cho biết đó chỉ là hành động trong vô thức thôi, và chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Khi lý trí quay lại, chúng mình thường sẽ có xu hướng cứu người khác nhiều hơn đó!

Ví dụ điển hình là trong vụ tai nạn tàu Titanic nổi tiếng ấy, phần lớn người được cứu đều là phụ nữ và trẻ em, bởi vì các nạn nhân đã ưu tiên cho họ lên thuyền trước rồi

7634b9ed3885e5e780bb.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top