Cưới chưa kịp nóng đã bị nhà chồng ép vì tin lời thầy bói "không thể sinh con" - cái kết khiến ai cũng phải xót xa

HanTeen

New member
5f3ec92c7238a4a9a9fd.jpg


Tin lời thầy bói mù quáng mà làm cuộc đời người khác tan nát - câu chuyện này thật sự đau lòng và đáng suy ngẫm quá đi các bạn ơi

Một chị gái người Ấn Độ đã phải kết thúc cuộc đời mình chỉ sau 9 tháng kết hôn vì bị chồng và cả nhà chồng đối xử tệ bạc, coi thường. Nguyên nhân? Chỉ vì lời bói toán vớ vẩn của một ông thầy bói không ai biết đâu ra

Theo trang tin tức Daiji World, nạn nhân là chị Ashwini (25 tuổi) còn ông chồng tên Yuvaraj thì đã bị công an bắt rồi nhé.

Kể ra thì câu chuyện tình yêu ban đầu cũng khá ngọt ngào. Yuvaraj và Ashwini quen nhau từ hồi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học. Yêu được một thời gian, Yuvaraj cầu hôn và Ashwini gật đầu đồng ý luôn. Tháng 2 đầu năm nay, hai bên gia đình đã tổ chức đám cưới với đầy đủ sự đồng ý của cả hai nhà.

900db51300dc1481db52.jpg


Sau đám cưới, hai vợ chồng sống chung được 2 tháng trong căn nhà riêng thì drama bắt đầu. Vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Yuvaraj bị mất việc và phải đi tìm công việc khác, chuyển đến ở nhờ nhà bạn luôn. Chuyện này khiến hôn nhân của hai người bắt đầu rạn nứt, chị Ashwini phải một mình gồng gánh kiếm tiền mà chẳng có ông chồng chia sẻ gì cả

Mới cưới chưa được bao lâu, lại hay xa nhau nên đương nhiên chị Ashwini chưa có bầu rồi. Thế mà gia đình Yuvaraj lại đi tìm thầy bói về bói toán. Ông thầy bói này phán lung tung rằng chị Ashwini "không thể sinh con". Vậy là từ những lời vô căn cứ đó, cả Yuvaraj lẫn gia đình anh ta bắt đầu chì chiết, mắng nhiếc chị Ashwini bằng những lời lẽ cực kỳ thậm tệ luôn ý

c1ee66b17e502baea8d4.png


Ngày 13/11 vừa rồi, mâu thuẫn căng đến đỉnh điểm khi hai vợ chồng cãi nhau to. Những người chứng kiến cho biết sáng ngày 14/11, Yuvaraj còn đánh đập chị Ashwini nữa. Sau đó, chị gọi điện cho chị gái tên Varshini kể hết sự việc. Không lâu sau đó, Yuvaraj báo với nhà vợ rằng Ashwini bị bệnh phải nhập viện. Nhưng trước khi mẹ và chị gái của Ashwini kịp đến bệnh viện, chị đã qua đời rồi...

Gia đình chị Ashwini tố cáo Yuvaraj đã hủy hoại cuộc đời con gái họ chỉ vì lời phán đoán vớ vẩn của người ngoài. Cơ quan chức năng cũng phát hiện những vết thương trên cơ thể chị Ashwini cho thấy đã bị hành hung. Tuy nhiên hiện tại họ vẫn chưa thể kết luận chính xác nguyên nhân tử vong khi chưa có kết quả khám nghiệm tử thi.

Một số nguồn tin nói rằng chị Ashwini được tìm thấy trong tư thế treo cổ trong phòng của mình. Gia đình chị cáo buộc Yuvaraj đã giết vợ rồi dàn dựng hiện trường giống như vụ tự tử.

Sự thật sẽ chỉ được tiết lộ khi có báo cáo khám nghiệm tử thi đầy đủ. Thi thể của chị Ashwini đã được chuyển đến bệnh viện Ambedkar rồi.

Đây không phải lần đầu tiên niềm tin mù quáng dẫn đến thảm kịch như vậy. Năm 2016, một gia đình Ấn Độ cũng đã tìm thầy bói để xem giới tính của em bé trong bụng. Khi thầy bói nói "đó là bé gái" trái với mong muốn muốn con trai của họ, gia đình này đã tấn công người phụ nữ mang thai bằng axit luôn ấy

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top