GauTutu6501
New member
Nếu may mắn lọt vào chung kết SEA Games 2019, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ phải "cày" tận 7 trận trong vòng 15 ngày thôi các bạn ơi Mật độ thi đấu dày đặc kiểu này thì ai mà chịu nổi!
Buổi tập chiều ngày 5/11 của U22 Việt Nam khởi đầu khá vui vẻ với những động tác khởi động đầy tiếng cười. Nhưng mà đừng vội hóng drama nhé, vì cơn vui chẳng kéo dài được bao lâu đâu
Sau phần khởi động "ez game", cả đội phải bước vào phần rèn thể lực - đây mới là "boss cuối" đích thực! HLV thể lực Park Sung-gyun không hề nương tay, yêu cầu các cầu thủ chạy theo đúng thời gian quy định, dao động từ 5-9 giây mỗi đợt. Nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực tế là...
Mấy lượt đầu thì còn ổn, nhưng đây là bài test độ bền mà các bạn êi! Càng về sau, biểu cảm của các cầu thủ càng "méo xệch" dần
Cả Hà Đức Chinh lẫn Martin Lo cũng phải "hổn hển" thở dốc sau khi hoàn thành phần tập này.
Nguồn: soha.vn