BanhCoco2465
New member
Một đám cưới ở Trung Quốc đang gây bão mạng xã hội mấy ngày nay. Chuyện là một cô gái 22 tuổi bị thiểu năng trí tuệ đã kết hôn với một ông chú 55 tuổi, nghe đã thấy drama rồi đúng không?
Câu chuyện xảy ra tại thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Trong clip đám cưới lan truyền trên mạng, cô dâu khóc nức nở không ngừng, nhìn gương mặt là biết không vui tí nào. Chú rể đứng bên cạnh cứ phải an ủi hoài, lấy khăn giấy lau nước mắt cho vợ liên tục.
Trong khi đó, mẹ ruột của cô dâu thì... cười tươi rói, trông siêu hài lòng luôn á. Bà còn nói với người quay video: "Tôi có thể yên tâm rồi!". Nghe mà rợn người
Được biết đây là cuộc hôn nhân "đũa lệch" kinh điển khi chú rể đã 55 tuổi, từng có vợ và có cả con riêng rồi. Còn cô dâu chỉ mới 22 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ.
Vì cô dâu có thân hình nhỏ nhắn và biểu cảm ngây thơ nên nhiều người tưởng còn chưa đủ 18 tuổi. Tuy nhiên chính quyền địa phương đã xác nhận cô đã tròn 22 tuổi rồi nhé.
Chú rể kể lại, nhiều năm trước vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ông phải đi Quảng Đông làm ăn xa. Giờ bố ông 80 tuổi bệnh nặng, nằm liệt giường không ai chăm nên phải về quê làm nông kiếm sống.
Một số netizen suy đoán lý do ông chú 55 tuổi này cưới cô gái 22 tuổi bị thiểu năng trí tuệ, không biết làm gì là vì... mê tín. Tin rằng việc này sẽ xua đuổi vận xui cho gia đình mình. Nghe mà choáng luôn á!
Theo lời chú rể, gia đình nhà gái đã nhận của ông món quà cưới 10.000 tệ (khoảng 36 triệu đồng). Ban đầu ông muốn tặng 20.000 tệ (gần 72 triệu) nhưng bố mẹ vợ từ chối và nói: "Không cần đâu, chỉ cần đối xử tốt với con gái chúng tôi là được". Nghe thì có vẻ ổn nhưng mà...
Sau khi chuyện này gây tranh cãi trên mạng, chính quyền địa phương, liên đoàn người khuyết tật, liên đoàn phụ nữ đều đã vào cuộc điều tra riêng nhưng chưa công bố kết quả.
Nguồn: soha.vn