Hôm nay mình share cho mọi người một đám cưới đang gây bão MXH Trung Quốc, vừa ngọt vừa... lo âu nha!
Ai mà chẳng mơ ước được lấy chồng gần nhà đúng không nàoooo? Tuy không đảm bảo 100% hạnh phúc, nhưng ít ra cũng được về nhà mẹ đẻ "khóc lóc" mỗi khi tủi thân, hay có ai "chống lưng" khi cãi nhau với ổng. Đặc biệt là lúc sinh em bé thì có nhà ngoại ở gần trông nom thì tuyệt vời luôn í
Thế mà vừa rồi, một bức ảnh đám cưới ở Trung Quốc đang viral rần rần vì độ gần... quá sốc! Nhà cô dâu và nhà chú rể được xây kiểu biệt thự song lập sát rạt, phòng của cô dâu chỉ cách phòng chú rể đúng... 1 bức tường thôi các bạn ơi! Netizen giờ đua nhau "xin vía" vì vừa giàu có, vừa được cưới chồng gần nhà thế này thì còn gì bằng!
Chủ nhân bức ảnh còn flex thêm: "Môn đăng hộ đối, nhà nàng ở cạnh nhà tôi theo đúng nghĩa đen luôn. Nhà chú rể và nhà cô dáu cách nhau đúng một bức tường"
Mà gia thế hai bên nghe xong muốn khóc luôn á! Chú rể thuê hẳn siêu xe mui trần đến rước vợ cho sang chảnh, dù rằng nhà hai bên chỉ cách... một bức tường Gia đình hai bên còn trao tặng vàng bạc làm của hồi môn nhiều đến mức ai cũng muốn "xin vía" hết!
Dưới bài đăng, dân tình khen ngợi đây đúng chuẩn thanh mai trúc mã như trong truyện ngôn tình luôn. Hai đứa lớn lên cùng nhau từ bé, hai gia đình xây biệt thự sát vách chứng tỏ quan hệ thông gia cũng tốt đẹp lắm rồi
Nhưng mà... một số người lại lo lắng là cưới sát vách kiểu này có nhiều bất lợi lắm đó! Cãi nhau tí tẹo thôi là hai bên gia đình biết hết, nháo nhào luôn. Chưa kể nếu rơi vào trường hợp xấu nhất là ly hôn hoặc xảy ra mâu thuẫn lớn thì hai gia đình nhìn mặt nhau mỗi ngày cũng khó xử vô cùng
Tuy nhiên, "mưa đến đâu, mát mặt đến đấy" - hạnh phúc đến đâu thì cứ vui đến đó, suy tính làm gì cho mệt! Nhìn khách quan thì cưới nhà chồng sát vách thế này vẫn có lợi mà nha. Quan trọng là hiện tại hai bên gia đình đều thân thiết và có điều kiện tài chính tốt, điều này giúp cô dâu chú rể bước vào hôn nhân với tâm lý thoải mái lắm đó!
Dưới đây là một số comment highlight của netizen về đám cưới ngôn tình này nè:
- "Một người bạn của tôi rơi vào tình huống này: Ngày rước dâu, đoàn xe cưới chỉ chạy một vòng trong thành phố rồi quay về chung cư. Thợ trang điểm không rõ sự tình, lén hỏi người khác: 'Cô dâu vừa được rước đi đã bị trả về rồi sao?'"
- "Cái này là thanh mai trúc mã, hàng xóm lẫn nhau, đính hôn từ bé. Có khi thích thầm nhau từ lâu, đúng chuẩn ngôn tình luôn!"
- "Cãi nhau nhỏ tiếng thôi không bố mẹ vợ nghe thấy. Ở khu mình cũng có một đôi cưới nhau sát vách thế này, nhưng có cái kết cảm lạnh hơn nhiều. Sẽ không có gì đáng nói nếu thông gia là hàng xóm ghét nhau. Cả hai đều là con một, quý dâu rể lắm nhưng trở thành thông gia thì không. Mỗi lần về chơi, cháu chơi cả hai nhà mà còn tranh nhau cơ mà"
- "Hồi cưới bác mình, tại 2 bên gia đình gần nhau quá, nhưng cô dâu muốn ngồi xe hoa nên chú rể cho xe chạy 1 vòng quanh huyện rồi mới trở về"
- "Trông thì thấy thích và vui. Nhưng lúc cãi nhau hoặc sinh con đẻ cái, 2 bên nội ngoại tha hồ check VAR nhau. Cưới kiểu này chỉ vui vẻ nếu 2 bên thông gia là hàng xóm quý mến nhau thôi nha"
- "Biết sao trong truyện có tình tiết nam chính hay trèo qua phòng bạn gái lúc nửa đêm rồi. Cưới nhau như thế này vui quá, con cái ở gần bố mẹ. Nhưng nếu có ly hôn hay mâu thuẫn thì khó nhìn mặt nhau lắm"
Nguồn: kenh14.vn
Ai mà chẳng mơ ước được lấy chồng gần nhà đúng không nàoooo? Tuy không đảm bảo 100% hạnh phúc, nhưng ít ra cũng được về nhà mẹ đẻ "khóc lóc" mỗi khi tủi thân, hay có ai "chống lưng" khi cãi nhau với ổng. Đặc biệt là lúc sinh em bé thì có nhà ngoại ở gần trông nom thì tuyệt vời luôn í
Thế mà vừa rồi, một bức ảnh đám cưới ở Trung Quốc đang viral rần rần vì độ gần... quá sốc! Nhà cô dâu và nhà chú rể được xây kiểu biệt thự song lập sát rạt, phòng của cô dâu chỉ cách phòng chú rể đúng... 1 bức tường thôi các bạn ơi! Netizen giờ đua nhau "xin vía" vì vừa giàu có, vừa được cưới chồng gần nhà thế này thì còn gì bằng!
Chủ nhân bức ảnh còn flex thêm: "Môn đăng hộ đối, nhà nàng ở cạnh nhà tôi theo đúng nghĩa đen luôn. Nhà chú rể và nhà cô dáu cách nhau đúng một bức tường"
Mà gia thế hai bên nghe xong muốn khóc luôn á! Chú rể thuê hẳn siêu xe mui trần đến rước vợ cho sang chảnh, dù rằng nhà hai bên chỉ cách... một bức tường Gia đình hai bên còn trao tặng vàng bạc làm của hồi môn nhiều đến mức ai cũng muốn "xin vía" hết!
Dưới bài đăng, dân tình khen ngợi đây đúng chuẩn thanh mai trúc mã như trong truyện ngôn tình luôn. Hai đứa lớn lên cùng nhau từ bé, hai gia đình xây biệt thự sát vách chứng tỏ quan hệ thông gia cũng tốt đẹp lắm rồi
Nhưng mà... một số người lại lo lắng là cưới sát vách kiểu này có nhiều bất lợi lắm đó! Cãi nhau tí tẹo thôi là hai bên gia đình biết hết, nháo nhào luôn. Chưa kể nếu rơi vào trường hợp xấu nhất là ly hôn hoặc xảy ra mâu thuẫn lớn thì hai gia đình nhìn mặt nhau mỗi ngày cũng khó xử vô cùng
Tuy nhiên, "mưa đến đâu, mát mặt đến đấy" - hạnh phúc đến đâu thì cứ vui đến đó, suy tính làm gì cho mệt! Nhìn khách quan thì cưới nhà chồng sát vách thế này vẫn có lợi mà nha. Quan trọng là hiện tại hai bên gia đình đều thân thiết và có điều kiện tài chính tốt, điều này giúp cô dâu chú rể bước vào hôn nhân với tâm lý thoải mái lắm đó!
Dưới đây là một số comment highlight của netizen về đám cưới ngôn tình này nè:
- "Một người bạn của tôi rơi vào tình huống này: Ngày rước dâu, đoàn xe cưới chỉ chạy một vòng trong thành phố rồi quay về chung cư. Thợ trang điểm không rõ sự tình, lén hỏi người khác: 'Cô dâu vừa được rước đi đã bị trả về rồi sao?'"
- "Cái này là thanh mai trúc mã, hàng xóm lẫn nhau, đính hôn từ bé. Có khi thích thầm nhau từ lâu, đúng chuẩn ngôn tình luôn!"
- "Cãi nhau nhỏ tiếng thôi không bố mẹ vợ nghe thấy. Ở khu mình cũng có một đôi cưới nhau sát vách thế này, nhưng có cái kết cảm lạnh hơn nhiều. Sẽ không có gì đáng nói nếu thông gia là hàng xóm ghét nhau. Cả hai đều là con một, quý dâu rể lắm nhưng trở thành thông gia thì không. Mỗi lần về chơi, cháu chơi cả hai nhà mà còn tranh nhau cơ mà"
- "Hồi cưới bác mình, tại 2 bên gia đình gần nhau quá, nhưng cô dâu muốn ngồi xe hoa nên chú rể cho xe chạy 1 vòng quanh huyện rồi mới trở về"
- "Trông thì thấy thích và vui. Nhưng lúc cãi nhau hoặc sinh con đẻ cái, 2 bên nội ngoại tha hồ check VAR nhau. Cưới kiểu này chỉ vui vẻ nếu 2 bên thông gia là hàng xóm quý mến nhau thôi nha"
- "Biết sao trong truyện có tình tiết nam chính hay trèo qua phòng bạn gái lúc nửa đêm rồi. Cưới nhau như thế này vui quá, con cái ở gần bố mẹ. Nhưng nếu có ly hôn hay mâu thuẫn thì khó nhìn mặt nhau lắm"
Nguồn: kenh14.vn