Qua 35 năm chung sống, cuộc đời lúc lên voi xuống chó nhưng tình cảm của cô Phượng và chú Bình dành cho nhau vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu chưa bao giờ phai nhạt
Ngồi bên nhau, cứ mỗi lần nhắc chuyện xưa, chú Huỳnh Tấn Bình (60 tuổi) lại quay sang vợ mình là cô Nguyễn Thị Kim Phượng (56 tuổi) hỏi: "Đúng không em hả?" - kiểu như muốn cùng nhau ôn lại kỷ niệm ấy. Nghe chồng hỏi, cô Phượng lại nhẹ nhàng đáp: "Dạ anh" - ngọt xịt luôn á!
Kết hôn được 35 năm rồi mà tình yêu của chú Bình và cô Phượng vẫn khiến bao người phải ghen tị. Hai người như cặp đôi mới yêu nhau vậy, cute phát hờn!
Lần đầu gặp nhau trên bến phà Rạch Miếu, lúc đó chú Bình mới 25 tuổi thôi. Nhìn cô Phượng, chú thấy: "Đẹp gái, tươi tắn, ít nói". Chú Bình nghĩ bụng mình chắc chỉ được ngắm thôi chứ làm bạn trai của cô thì khó xơi lắm
Nhưng plot twist là chú đã mạnh dạn làm quen! Cách nói chuyện lịch thiệp và duyên dáng của chú Bình khiến cô Phượng cảm thấy "ưng cái bụng" ngay. Hai người tán gẫu siêu lâu, từ lúc ngồi trên phà đến suốt chuyến xe đò từ Bến Tre lên Sài Gòn luôn.
Thời đó chưa có điện thoại nên chú Bình xin địa chỉ nhà cô Phượng và hẹn: "Anh về lo việc gia đình xong, 3 ngày sau anh sẽ quay lại Sài Gòn để mời em đi ăn tối". Cô Phượng gật đầu luôn vì cô cũng đã "trúng tiếng sét ái tình" rồi
3 ngày sau, giữ lời hứa đúng chuẩn người yêu trong mơ, chú Bình chạy xe máy từ Long Khánh, Đồng Nai lên Sài Gòn, tim đập thình thịch vì sắp gặp crush. Chú rủ cô đi ăn tối, xem phim, hai người ngượng ngùng không dám cầm tay nhau nữa
Nhìn chú Bình ăn mặc chỉn chu, cô Phượng cứ nghĩ chắc nhà chú giàu có, kín cổng cao tường, có quản gia gì đó. Chú nói gia đình mình nghèo lắm nhưng cô chẳng tin. Đến khi chú đưa cô về ra mắt gia đình, xe dừng trước cửa, cô Phượng đứng nhìn rồi cười thật tươi: "Anh này nói đúng, nhà anh ấy nghèo thật"
Và rồi hai người yêu nhau luôn. Nhưng cô giấu chú một điều, mãi sau mới kể. Hôm đó, ngồi trong căn nhà tranh, trời mưa dột phải né tới né lui, ánh đèn dầu le lói, cô hỏi: "Anh có thực sự muốn lấy em làm vợ không?". Chú Bình trả lời: "Em có chấp nhận đi theo anh cả cuộc đời không?".
Lúc này cô Phượng mới tiết lộ chỉ còn 10 ngày nữa là cô về Mỹ, mọi giấy tờ đã xong xuôi rồi. Nhưng cô quyết định ở lại Việt Nam, làm vợ chú Bình chứ không đi Mỹ nữa - đây mới gọi là chơi lớn!
Tấm chân tình của cô Phượng khiến chú Bình xúc động muốn khóc. Chú hứa dù gian khổ thế nào cũng sẽ ở bên cô đến hết cuộc đời. Đó là kỷ niệm đẹp nhất mà tiền bạc không thể mua được.
Cưới chồng nghèo nhưng cô Phượng thấy mình may mắn vì được cả nhà chồng yêu thương hết mực. "Tôi không biết làm dâu là gì. Sáng dậy nấu ăn được một bữa thì ba mẹ chồng không cho nấu. Dậy quét nhà ba chồng cũng không cho, ba bảo: 'Thôi con cứ ngủ đi, ba dậy sớm làm mấy việc đó coi như tập thể dục'" - gia đình chồng vạn người mê là đây!
Kết hôn xong, chú Bình đi làm xa, 7-10 ngày mới về một lần. Mỗi lần về, chú đều mua đầy quần áo, mỹ phẩm tặng vợ, rồi hai vợ chồng lại đèo nhau đi xem phim - ngọt xỉu mất thôi!
Được một thời gian, hai vợ chồng quyết định sang Mỹ. Đây là giai đoạn khó khăn cực kỳ của cả hai. Trước khi sang xứ cờ hoa, chú Bình và cô Phượng sang Philippines 7 tháng học tiếng Anh.
Trong 7 tháng đó, hai vợ chồng bán hết tài sản, từ dây chuyền, nhẫn, đôi bông tai của cô đến chiếc đồng hồ cuối cùng của chú để trang trải cuộc sống. Cô Phượng sốc và chỉ muốn về ngay nhưng không được - giai đoạn này khó quá trời!
Khi sang Mỹ, nhìn mọi thứ đều xa lạ, câu hỏi đầu tiên trong đầu chú Bình là: "Bây giờ mình làm cái gì đây?". Rồi chú xin đi làm thuê, không từ chối bất cứ công việc gì dù vất vả cỡ nào.
Cô Phượng làm ở tiệm may, việc nhiều mà lương ít ỏi. Tháng đầu tiên nhận lương, cầm tiền trên tay mà cô đã khóc - vì đó là lần đầu cô tự kiếm được tiền. Trong những năm tháng gian khó đó, cô Phượng và chú Bình lúc nào cũng ở bên nhau. Có đêm cô đính cúc áo đến 3h sáng thì chú cũng thức cùng - đây mới là chồng người ta chứ!
Rồi hai vợ chồng cũng dần ổn định cuộc sống, hiện định cư ở bang Chicago. Giờ đây có nhà cửa, xe hơi, mở được tiệm nail. Cuộc sống đã khác xưa nhiều lắm, nhưng tình cảm của hai vợ chồng suốt 35 năm qua vẫn bền chặt như ngày đầu
Mọi thứ không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng chú Bình chia sẻ sự nhẹ nhàng, ân cần, từ tốn của cô Phượng chính là chìa khóa giúp hôn nhân của họ ngày một bền vững.
Dù giờ chú Bình đã có thể mua tặng cô Phượng kim cương, hột xoàn đắt tiền, chú dành hết cho vợ, cô thích gì tự sắm được hết. Nhưng thứ cô trân trọng nhất vẫn là những kỷ vật năm xưa. Cô nói: "Bây giờ kim cương, hột xoàn anh đều mua tặng em được. Nhưng với em, những kỷ vật này mới là giá trị vì không thể mua lại được" - nói mà nghẹn ngào quá!
Nguồn: soha.vn