Không chỉ là người bạn đồng hành trong những chuyến đi chơi xa, hội đàn ông giờ đây còn phải gánh hẳn một "list công việc" dài như sớ: từ bảo vệ thân chủ, xách đồ như porter, cho đến làm phó nháy chuyên nghiệp cho chị em. Mặc dù không ai đào tạo bài bản cả, nhưng một khi đã bước chân vào "ma trận sống ảo" thì anh em nào cũng phải đặt chữ "tâm" lên hàng đầu!
1. Nắm tay em đi khắp thế gian
Câu nói nghe thơ mộng vậy thôi chứ thực tế là "nắm tay em đi khắp mọi góc chụp ảnh" mới đúng!
2. Phía sau một người đàn bà nằm dài là một người đàn ông rất miệt mài
Đúng kiểu "no pain, no gain" - không cực thì làm sao có bức ảnh xịn được đúng không nè!
3. Mình thả diều vừa thôi không anh vẹo cổ
Tội nghiệp anh phó nháy, góc chụp từ dưới lên là phải chịu khó ngửa cổ ra luôn rồi!
4. Kể từ ngày giúp vợ chụp ảnh sống ảo, căn bệnh táo bón lâu năm của tôi hình như ngày một nặng hơn
Hahahaha cái này thật sự relate! Ngồi xổm, nằm sấp, gập người... đủ kiểu tư thế mà ai chịu nổi
5. Ngoài trọng trách chụp ảnh thì cánh đàn ông còn phải kiêm chức vụ cu li xách túi cho hội đàn bà
Đa nhiệm là phải thế này mới chuẩn! Vừa xách đồ vừa sẵn sàng rút máy ra chụp bất cứ lúc nào.
6. Khen người chụp có tâm
Nhìn góc máy này mà không khen thì quá phí phải không? Đúng chuẩn "photographer có tâm nhất hội" luôn!
7. Anh ngã em không tiếc, em tiếc ảnh trong máy
Ưu tiên số 1: bảo vệ máy ảnh! Anh ngã thì... thôi kệ, cứu ảnh đã rồi tính
8. Nếu không có cái gương thần thì sẽ chẳng ai biết đến sự hiện diện của phó nháy
Behind the scenes thật sự quá đỉnh! Nhờ có gương phản chiếu mới thấy được công sức của các anh đằng sau.
9. Để có được những bức ảnh thả thính rực rỡ thì rất cần tới những nhiếp ảnh gia có tâm
Facts! Không có phó nháy tận tâm thì làm sao có được bộ ảnh triệu like được đúng không?
10. Đừng lo, anh sẽ gọi cả bạn ra giúp em
Một người không đủ? Không sao, gọi thêm bạn bè vào "cuộc chiến" chụp ảnh sống ảo luôn!
11. Trước anh từng học võ nên mấy cái trò đứng tấn này không phải vấn đề
Thế này mới gọi là "võ công cao cường" chứ không phải đùa! Đứng một chân thế này ai chịu nổi.
12. Căn góc mặt chuẩn V-line, mình hạc xương mai nhé
Kiểu tư thế này thật sự giống hạc đứng một chân luôn á! Chụp ảnh mà phải múa ba lê thế này thì cũng khó tính thật
13. Muốn chụp là phải xoạc
Chân dài không giới hạn chính là nhờ góc máy "xoạc chân" của các anh phó nháy đây!
14. Thế anh có chụp cho tôi không thì nói nhanh một câu? Tôi sợ gì mà không chụp cho cô?
Chuẩn tinh thần "chủ nghĩa chụp ảnh" - không sợ gì cả, chỉ sợ chụp không đẹp thôi!
15. Chụp khi nào mặt tôi xinh lên thì mới được phép dừng
Nghe mà thấy áp lực luôn! Kiểu này chụp đến tối tăm mắt mới được nghỉ
16. Chụp xấu thì liệu thần hồn, mà ướt điện thoại thì tối xách chăn xuống gầm giường nằm
Ơ hay, vậy là điện thoại còn quan trọng hơn mạng sống của anh nữa hay sao?
17. Giang hồ hiểm ác anh không sợ, chỉ sợ đường về thấy bóng em
Nỗi sợ của mọi phó nháy chụp xấu đây rồi! Chụp không đẹp là về nhà ngủ gầm giường luôn.
18. Đúng là làm hoa cho người ta bẻ, làm giẻ cho người ta lau nhà mà
Cái caption này nghe mà thấy xót xa quá đi! Nhưng mà vẫn phải chụp thôi, yêu mà
19. May tòa tháp chỉ có mấy chục tầng, chứ cao đến cung trăng không khéo phải đào hố mới chụp nổi mất
Hahahaha tưởng tượng cảnh đào hố giữa phố để chụp ảnh là muốn cười xỉu luôn!
20. Một khi đã yêu là phải chấp nhận những sở thích hâm dở của nhau, trong đó có chụp ảnh sống ảo
Đây chính là chân lý của tình yêu thời 4.0 đây các bạn ơi! Yêu là phải chấp nhận làm phó nháy trọn đời
21. Không địa hình nào có thể làm khó được phó nháy vườn
Leo lên cây, trèo lên mái nhà... miễn sao có góc chụp đẹp thì không gì là không thể!
22. Phía sau một cô gái chân dài là một người đàn ông chụp ảnh rất tài
Nguồn: gamek.vn