Cưới 11 năm không có con, chị vợ 33 tuổi quyết tâm ra đi dù vẫn còn yêu đến tan nát con tim

NangDau99

New member
700befa306ca1eb6f559.jpg


Đời đôi khi tàn nhẫn đến mức hai người vẫn còn yêu nhưng không thể ở bên nhau nữa. Câu chuyện này nghe mà muốn khóc luôn á!

"Em giờ đã 33 tuổi rồi. Hôm nay em chính thức xách vali rời khỏi căn nhà không có tiếng trẻ thơ, vì em không thể sinh con. Nghe thấm thía chưa?

Em với anh yêu nhau 2 năm mới cưới, tính đến giờ đã 11 năm rồi. Từ lúc yêu đến lúc cưới đều hợp nhau từ A đến Z, chưa cãi vã lần nào luôn.

Hai nhà đều khó khăn nên cùng nhau vượt qua từng bữa bánh mì cho đến giờ cũng xây được căn nhà nhỏ xinh, đủ ăn đủ sống. Bố chồng em tốt lắm, chỉ có mẹ chồng hay soi mói, nói mỉa mai đủ thứ.

Nhưng thôi không sao, phận làm dâu mà, em chấp nhận hết. Năm đầu cố mãi mà không có con, em biết sức khỏe em không tốt từ trước nên giấu anh đi khám luôn.

Và đúng là do em thật. Bác sĩ kết luận em bị hàn tử cung (tử cung lạnh). Khả năng có con chỉ 2/10 thôi! Em hiểu luôn là gần như không có khả năng.

Về nhà suy nghĩ mãi mới dám nói với anh, anh không tin, bảo em bình thường sao lại vậy được, hay là do anh, rồi kêu anh đi khám cùng em.

Kết quả anh ấy bình thường. Bố mẹ chồng động viên nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Mẹ chồng thì hay nghe lời người ngoài rồi mỉa mai bóng gió em là 'hoa độc vô phúc'.

Mỗi lần nghe, em chỉ biết quay đi rơi nước mắt. Em cứ lầm lũi sống trong sự động viên của anh.

Đi làm về những ngày không có anh, bữa cơm nuốt không trôi. Em hiểu sự chán ghét của mẹ chồng nhưng vẫn buồn lắm.

Từ đó đêm nào hai vợ chồng cũng động viên nhau cùng cố gắng. Những ngày rong ruổi đi khắp bệnh viện, trung tâm, phòng mạch, ai chỉ đâu chạy đó, bao nhiêu tiền dồn hết vào chữa trị.

Có những đêm đèo nhau từ Ninh Bình lên Hà Nội không ngại mưa gió, những đêm ôm chặt nhau không nói được lời nào. Em hiểu anh, hiểu tình yêu của anh muốn cố gắng cùng em, động viên để em đừng nản!

47d970c6c1534260c38f.jpg


Nhưng 11 năm rồi, em không còn trẻ nữa. Anh cũng 39 rồi, dần dần mọi nỗ lực đều chỉ nhận về sự im lặng, cả hai cùng chán nản.

Hôm nay, em quyết định ra đi vào ngày anh không có nhà. Dù anh không muốn, nhưng em là 'hoa độc', em đi để nhường anh cho người khác.

Họ sẽ thay em chăm sóc anh và làm điều em không thể làm được. Đau lòng nhất là khi còn yêu nhưng không thể ở bên nhau.

Em không thể làm hại anh vì sự ích kỷ của mình được. Bầu trời năm ấy vẫn xanh, chỉ có em không còn bên anh nữa. Tạm biệt anh - người đàn ông của em!".

Đây là tâm sự của chị vợ hơn 10 năm không có con, muốn ra đi để không tiếp tục làm khổ chồng. Đây là cái kết mà chị lựa chọn để kết thúc những tháng ngày chạy chữa suốt nhiều năm nhưng không có kết quả.

Trong cuộc đời có nhiều số phận như vậy. Hai vợ chồng kết hôn nhưng không thể sinh con. Điều này thật sự vô cùng đau đớn.

Nhiều người cho rằng hai vợ chồng đều đáng thương nhưng xin chị vợ hãy nghĩ cho chồng. Anh đã hi sinh, cùng cố gắng với vợ suốt 11 năm nhưng giờ về nhà không thấy vợ thì khó lòng chịu nổi, sẽ đau đớn vô cùng luôn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top