Cuộc thi 'Tuổi trẻ của bạn và Đoàn': Khi nhiệt huyết tuổi trẻ được thắp sáng

b012e7863e18c6499556.webp


Ngày 21/4 vừa qua tại Hà Nội, lễ trao giải cuộc thi viết "Tuổi trẻ của bạn và Đoàn" đã diễn ra thật ý nghĩa. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) đấy các bạn ơi!

3fea9b08a9bd95a44ebe.jpg


Nhà báo Lê Minh Toản - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong đã có những chia sẻ khiến ai nghe cũng thấy nổi da gà. Ông cho biết các tác phẩm tham dự thật sự chất lượng, từ hình ảnh đến cách dựng bài đều rất công phu. Điểm chung của tất cả các bài viết là gì? Chính là nhiệt huyết luôn rực cháy của tuổi trẻ, là niềm đam mê khát khao được sống và cống hiến cho cộng đồng, là tinh thần xả thân tình nguyện với thông điệp đầy ý nghĩa: "Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay"

Hơn 1.200 bài dự thi - con số ấn tượng không tưởng!

Cuộc thi được phát động từ ngày 12/1 đến 3/3 và đã thu hút hơn 1.200 bài dự thi từ các tác giả trong và ngoài nước. Wow, con số này thật sự khủng!

Thành phần tác giả cũng đa dạng vô cùng: từ phóng viên, cây viết chuyên nghiệp, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, công chức, viên chức, giáo viên, sinh viên cho đến cả cán bộ nghỉ hưu. Nhiều người gửi 2-3 bài, thậm chí có tác giả gửi tận 8 bài luôn á! Thấy chưa, đam mê là có thật đấy!

Ban tổ chức đã lập Hội đồng sơ khảo, chọn ra 30 bài viết chất lượng nhất để vào vòng chung khảo. Sau đó, Hội đồng chung khảo căn cứ vào thang điểm và ý kiến bỏ phiếu để chọn ra 11 bài viết xuất sắc nhất, bao gồm: 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.

Thấm đẫm "chất Đoàn" trong từng dòng chữ

Nhà báo Lê Minh Toản bày tỏ: "Cảm nhận của Hội đồng sơ khảo và chung khảo là được sống lại cùng những mảnh cảm xúc rất đỗi trong trẻo, đầy lửa nhiệt tình và thấm đẫm 'chất Đoàn' trên từng bài viết".

Đặc biệt, các tác phẩm được viết bởi những người có độ tuổi rất khác nhau - từ những tác giả sinh năm 1937 cho đến gen Z sinh sau năm 2000. Nhưng dù có khoảng cách thế hệ, tất cả đều thống nhất một điều: nhiệt huyết của tuổi trẻ không bao giờ tắt

"Dẫu có độ chênh về tuổi tác nhưng mẫu số chung trong tất cả các bài viết là nhiệt huyết luôn rực cháy của tuổi trẻ. Là sự đam mê, khát khao được sống và cống hiến cho cộng đồng, là sự xả thân tình nguyện, là sự dâng hiến với thông điệp: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Mạch nguồn ấy lan tỏa hầu khắp các tác phẩm tham dự thi lần này", nhà báo Lê Minh Toản nhấn mạnh.

Những câu chuyện lay động lòng người

Ban giám khảo đặc biệt ấn tượng với hành trình công tác Đoàn xuyên biên giới của một đoàn viên - từ Đà Bắc (Hòa Bình) đến xứ Bạch Dương tuyết trắng nước Nga. Những kỷ niệm, tình cảm cùng cung bậc cảm xúc của một thanh niên Việt Nam tại Liên Xô cũ, quê hương của Le-nin, nơi tinh thần Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Le-nin (Komsomol) hòa quyện vào nhau - nghe đã thấy epic rồi! ✨

Những ghi chép, ký sự chân thực và xúc động về tâm sự của các thủ lĩnh Đoàn qua từng thời kỳ cũng là điểm nhấn. Đó là hồi ức của "cha đẻ" Năm Thanh niên - nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Vũ Trọng Kim, hay tâm tư, nỗi niềm của nguyên Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Hà Quang Dự. Những câu chuyện này lan tỏa và truyền cảm hứng cho biết bao thế hệ thanh niên sau này.

Nhiều tác phẩm chỉ là những lát cắt nhỏ nhưng lại lung linh, tươi mới và đầy cảm xúc về Đoàn. Một chuyến đi thiện nguyện, một buổi sinh hoạt Đoàn, một tình huống tập hợp thanh niên, hay một kỷ niệm đẹp về lễ kết nạp Đoàn... Tất cả đều được phản ánh chân thực và đầy xúc động

Từ thời chiến đến thời bình - tinh thần vẫn ngời sáng

Nhiều bài viết còn đưa người đọc trở về thời đạn lửa chiến tranh. Rõ ràng và rực sáng là tinh thần của những thế hệ thanh niên lên đường ra tiền tuyến, không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh cho độc lập, tự do, cho sự thống nhất đất nước.

Hình ảnh một nữ đoàn viên sẵn sàng làm "truy điệu sống" để đến Cồn Cỏ - con mắt thần của miền Bắc xã hội chủ nghĩa; những nữ quân y vượt qua mưa bom bão đạn quên mình vì đồng chí đồng đội... Tinh thần ấy được trao truyền, tiếp nối đến những chiến binh áo trắng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID hôm nay. Thấy chưa, tinh thần Đoàn không bao giờ phai nhạt!

Vẫn còn chỗ để cải thiện

Nhà báo Lê Minh Toản cũng bày tỏ nuối tiếc khi nhiều tác phẩm dự thi chưa đi đến cùng những mảnh cảm xúc, khiến người đọc bối rối, bâng khuâng. Nhiều bài còn nặng việc mô tả, hơi xơ cứng và thiếu lửa... Nhưng không sao, vẫn còn nhiều cuộc thi sau để mọi người thể hiện mà!

"Báo Tiền Phong trân trọng cảm ơn sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình của quý bạn đọc để cuộc thi thành công như mong đợi. Hy vọng những cuộc thi sau, Tiền Phong đón nhận những tác phẩm công phu và giàu cảm xúc hơn nữa", nhà báo Lê Minh Toản nói.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top