Chuyện nghe vô lý nhưng có thật luôn á! Hôm 30/6 vừa rồi ở Hàng Châu, Trung Quốc có tổ chức cuộc thi "Nhận mặt hot girl" và drama là một bà mẹ thử nhận diện con gái mình. Kết quả là sau mấy chục phút ngồi suy nghĩ, lăn tăn mãi... bà vẫn chọn nhầm con
Ngày 30/6 tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã diễn ra cuộc thi đỉnh cao giữa con người và AI: "Nhận mặt hot girl" - nghe tên đã thấy hài rồi đúng không nè?
Kết quả chung cuộc cho thấy "người còn hơn máy" khi anh Vương Dục Hàng - một thí sinh "siêu trí tuệ" từng tham gia show "Siêu trí tuệ" mùa 2 của Trung Quốc - đã chiến thắng máy móc với tỉ số nghẹt thở 3:2. Xịn xò thật sự!
Nhiều người bảo cuộc thi này là cuộc thi sắc đẹp "núp lùm" vì ban tổ chức mời cùng lúc tận 50 hot girl lên sân khấu luôn. Nhiệm vụ của 2 đội chơi là ngắm nhan sắc các cô gái được chọn random rồi tìm ra ảnh của họ trong số hàng trăm bức ảnh khác. Nghe thì dễ nhưng làm thì... muốn xỉu á!
Cuộc thi gồm 3 vòng với độ khó leo thang như game cày cuốc:
1. Vòng 1: Các thí sinh phải tìm ra người được chỉ định trong 150 bức ảnh của các cô gái.
2. Vòng 2: Số ảnh tăng lên gấp đôi lên tới 300 bức - mắt ai mà chịu nổi
3. Vòng 3: Số ảnh giảm xuống còn 80 nhưng plot twist ở chỗ... toàn ảnh hồi bé! Thí sinh phải động não suy luận xem cô nào lớn lên thành hot girl nào. Level khó vô đối đây rồi!
Đối với người bình thường như mình như bạn, việc lọc ra vài người trong "mê hồn trận" 300 bức ảnh các cô gái xinh đẹp đúng là mission impossible. Thậm chí có một bà mẹ khi tham gia thử thách này đã phải nhìn đi nhìn lại suốt mấy chục phút mà vẫn... nhận nhầm mặt con gái mình. Ối giời ơi, thương quá!
Tuy nhiên, nhiều dân mạng lại góp ý rằng lý do bà mẹ không tìm thấy con là vì giờ các cô hot girl đều có chung 1 style hoặc cùng qua tay 1 "lò thẩm mỹ". Nên việc không phân biệt được ai với ai cũng... dễ hiểu thôi. Hơi buồn nhưng có phần đúng
Vì có hàng loạt hot girl xuất hiện trên sân khấu nên nhiều người tưởng nhầm đây là cuộc thi nhan sắc luôn á. Nhìn cảnh này ai mà không nghĩ vậy chứ!
Nguồn: kenh14.vn