BeoCandy1920
New member
Hóa ra "ngồi không làm gì cả" cũng có thể trở thành một môn thi đấu chính thức, và còn hot hơn cả ta tưởng!
Cuộc thi "Space-Out" ở Hàn Quốc đã trở thành sự kiện thường niên siêu đình đám, thu hút từ người nổi tiếng cho đến anh chị em bình thường ở mọi lứa tuổi, mọi ngành nghề. Khẩu hiệu của cuộc thi này nghe vừa buồn cười vừa chạm đến nỗi đau của mọi công sở viên: "Tôi cần một chút thời gian để nghỉ ngơi"
Năm 2024 đánh dấu tròn 10 năm cuộc thi này tồn tại, và lần này còn được Chính quyền Thủ đô Seoul chống lưng luôn! Họ bổ sung thêm 10 đội thi để càng nhiều người có cơ hội tham gia hơn.
Theo Korea Times, Space-Out 2024 có tổng cộng 77 đội với 117 người tham gia thi đấu tại cầu Jamsu ở Công viên Banpo Hangang. Luật chơi nghe thì ez nhưng làm thì khó vô cùng: ngồi im lặng trong 90 phút. Không được lướt điện thoại
Người chiến thắng được xác định dựa trên độ ổn định của biểu đồ nhịp tim. Cứ 15 phút lại check một lần, ai có nhịp tim ổn định hoặc giảm dần + được vote nhiều nhất sẽ về nhất. Nghe mà thấy khó khăn thật đấy!
Woopsyang - nghệ sĩ thị giác đứng sau cuộc thi này - chia sẻ động lực tạo ra sự kiện độc đáo này: "Mọi người dán mắt vào điện thoại từ sáng đến tối, không có thời gian ngừng hoạt động thực sự. Hàng loạt dòng thông tin liên tục tràn vào trong thế giới đầy cạnh tranh và căng thẳng của chúng ta đã thôi thúc tôi tổ chức cuộc thi này như một cách để mọi người tìm được giây phút nghỉ ngơi."
Chị còn kể lại trải nghiệm của bản thân khi bị burnout cách đây 10 năm: "Tôi nhớ cảm giác lo lắng khi cho phép mình không làm gì trong thời gian đó." Từ đó, chị nhận ra việc "ngồi không" trong xã hội hiện đại lại khó khăn đến thế nào, và ý tưởng tạo không gian để mọi người "ngồi không thư giãn" ra đời.
Trong 10 năm qua, vô số người tham gia và nói rằng cuộc thi này thể hiện mong muốn thoát khỏi guồng quay của cuộc sống hàng ngày. Được ngồi không một cách "vô tri" vừa hứng thú vừa là thử thách không hề dễ!
Trên bảng thông điệp của cuộc thi, một người bố viết: "Tôi muốn nói với con trai tôi rằng thằng bé có thể thư giãn và dành thời gian chăm sóc sức khỏe của mình". Một lính cứu hỏa từ tỉnh Kyunggi cho biết: "Mùa xuân kéo theo sự gia tăng các vụ hỏa hoạn và các cuộc gọi khẩn cấp. Tôi thường xuyên ở trong tình trạng bận rộn và luôn phải sẵn sàng nhưng cuộc thi này mang đến cơ hội hiếm có để tôi có thể tĩnh lặng và chữa lành."
Không chỉ người bình thường, hàng loạt celeb cũng xếp hàng tham gia! Có cựu vận động viên trượt băng tốc độ đường ngắn của đội tuyển quốc gia Kwak Yoon-gy, Tsuki - thành viên nhóm nhạc nữ K-pop "Billie", và YouTuber Kim Min-woo (aka "Mimiminu")
VĐV Kwak Yoon-gy chia sẻ: "Sau khi thi đấu tại Thế vận hội 5 lần và tham gia các môn thể thao có tính cạnh tranh, tôi không mong muốn gì hơn ngoài việc nghỉ ngơi. Sự kiện này mang đến cơ hội thư giãn hoàn toàn."
Quán quân năm nay là phát thanh viên tự do Kwon So-ah! Chị chia sẻ bí kíp chiến thắng khá là... relatable: "Tôi thường thấy mình mất tập trung và ngồi đờ đẫn khi đi tàu điện ngầm hoặc xe buýt. Vì vậy, tôi đã cố gắng giữ sự đờ đẫn giống như tôi thường làm khi đi trên tàu". Vậy ra ngồi đờ trên tàu mỗi ngày cũng là một kỹ năng đấy nhé!
Không chỉ hot ở Hàn Quốc, cuộc thi tương tự đã được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) năm 2015 và Tokyo (Nhật Bản) năm 2023. Sắp tới, Hồng Kông (Trung Quốc) cũng sẽ có cuộc thi vào tháng 10 này. Trend "ngồi đờ" đang lan rộng khắp châu Á rồi nè!
Nguồn: kenh14.vn