Cuộc thi của Hoa hậu Yến Nhi công khai mua bán giải trắng trợn, drama căng đét!

CherryMai348

New member
Trời ơi, các bạn ơi! Đêm bán kết Miss Grand International 2025 vừa kết thúc mà drama đã bay màu ngay từ sân khấu rồi đó các bạn ơi Thay vì ngồi review các màn trình diễn đỉnh cao, toàn bộ fan sắc đẹp giờ đang xỉu up xỉu down vì một cảnh tượng... không thể tin nổi!

Chủ tịch cuộc thi - ông Nawat Itsaragrisil - đã khiến cả thế giới ngã ngửa khi công khai kêu gọi khán giả... nộp tiền mặt hoặc quét mã QR để vote cho thí sinh mình yêu thích Giá niêm yết rõ ràng luôn nha: 1 USD = 1 vote. Kiểu gì vậy trời???

Miss Grand International livestream cảnh mua vote bằng tiền ngay trên sân khấu (Nguồn: World Press)

Sau phần thi chính, ông Nawat lên sân khấu hô hào mọi người "đưa tiền tươi thóc thật" hoặc chuyển khoản luôn cho đại diện nước mình, rồi còn nhấn mạnh việc vào top 5, top 10 hay đăng quang phụ thuộc nhiều vào số tiền... à nhầm, số phiếu bình chọn của từng người đẹp

Ông Nawat gọi tên từng đại diện, đọc to số tiền mà người đẹp đó nhận được để mua vote. Cảnh tượng sau đó thật sự kinh hoàng: đại diện các nước, khán giả và cả giám đốc quốc gia lần lượt tiến lên sân khấu, đưa tiền mặt, ký séc, quét QR trong sự cổ vũ nhiệt tình của MC và BTC. Mọi giao dịch được chiếu trực tiếp lên màn hình lớn như một "bảng xếp hạng tiền tươi", cập nhật liên tục ai đang dẫn đầu cuộc đua Miss Popular Vote. Real-time leaderboard luôn á!

7e9fedbbb510eedbab39.jpg


dca6efb54d9cb55a51ac.jpg


c58b8bdd0f65e530b3f8.jpg


Trước giờ các cuộc thi sắc đẹp vẫn có vote online để tạo tương tác với fan, nhưng "ra giá - thu tiền - hứa top" ngay trên sân khấu như Miss Grand thì... chưa từng có tiền lệ đâu nha! Cảnh người đẹp ngồi nhìn các ông bà mạnh thường quân nộp tiền cho chủ tịch cuộc thi giữa ánh đèn lung linh khiến ai cũng phải thốt lên: "Wtf is this???"

Mạng xã hội giờ đang bùng nổ với hàng tá comment chỉ trích: "Đây là thi hoa hậu hay đấu giá vương miện vậy?", "Phản cảm quá trời, mất hết giá trị của một cuộc thi sắc đẹp quốc tế", "Không ai phản đối việc vote, nhưng công khai kêu gọi nộp tiền như vậy là lố lăng quá đi mất"...

Điều khiến netizen phẫn nộ hơn là lời hứa "chắc như đinh đóng cột" của ông Nawat: ai có nhiều tiền hơn sẽ chắc suất lọt top sâu, thậm chí có thể "ôm luôn vương miện" Phát ngôn này chẳng khác gì thừa nhận: Miss Grand International là cuộc chơi của những ai đủ khả năng... chi trả thôi!

Không ít fan các quốc gia gọi đây là "vết nhơ" của đấu trường nhan sắc, làm lu mờ công sức luyện tập, trình diễn và nỗ lực truyền cảm hứng của các thí sinh chân chính. Ngay cả những người từng yêu cuộc thi cũng phải thừa nhận Miss Grand International giờ đây xuống cấp trầm trọng rồi các bạn ơi

58be5b3c6545f44ef028.jpg


Drama năm nào cũng có, năm nào cũng căng!

Nói đến cuộc thi nhan sắc ồn ào nhất thì chắc chắn phải kể đến Miss Grand International rồi, vì năm nào cũng vướng drama á!

Năm 2024, Miss Grand International phải dời địa điểm tổ chức từ Campuchia về Thái Lan sớm hơn dự kiến vì bất đồng giữa đơn vị tại Campuchia và ekip của ông Nawat.

Sau đó, khi đêm chung kết khép lại, phía tổ chức Miss Grand International và người đẹp Myanmar - Thae Su Nyein - xảy ra đấu tố căng đến mức phải họp báo. Nguyên nhân là Miss Grand Myanmar không hài lòng với kết quả, tố BTC không công bằng.

a0dd08ee449d8e120d56.jpg


Không lâu sau, Miss Grand International tuyên bố tước vương miện đương kim Hoa hậu - Rachel Gupta - vì lý do cô không hoàn thành vai trò, trách nhiệm trong thời gian đảm đương ngôi vị. Tổ chức này còn yêu cầu Rachel Gupta phải trả lại vương miện trong 30 ngày tới.

Về phía Rachel Gupta, cô cũng có bài đăng thông báo từ bỏ danh hiệu và trả lại vương miện với lý do tổ chức Miss Grand International không đáp ứng đúng lời hứa sau đăng quang. Rachel Gupta lên tiếng về việc bị tổ chức của ông Nawat đối xử bất công, vạch trần mặt tối từ sau khi đăng quang và cáo buộc đại diện trong ekip Miss Grand có hành vi quấy rối tình dục trong chuyến công tác. Trời ơi drama liên hoàn luôn!

Sau đó, Miss Grand International diễn ra lễ bổ nhiệm người đẹp Philippines - Christine Juliane Opiaza - trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024. Ngay sau đó, ông Nawat tổ chức họp báo để đáp trả những chia sẻ của người đẹp Ấn Độ - Rachel Gupta.

Phát ngôn gây sốc của ông Nawat

Tại họp báo, ông Nawat đã có phát ngôn gây tranh cãi cực mạnh khi nói về Rachel: "Cô ta bị hôi nách rất nặng". Sau đó, ông ta còn thản nhiên cười đùa trước ống kính. What???

Phát ngôn của ông Nawat khiến cộng đồng fan sắc đẹp dậy sóng ngay lập tức. Nhiều người chỉ trích Chủ tịch MGI vì có ý miệt thị ngoại hình và cho rằng đây là hành động thiếu chuẩn mực của một người đứng đầu cuộc thi sắc đẹp. Không thể chấp nhận được luôn á!

c3a19e9bae7cf067bc03.jpg


c2634a9b821f35522a01.png


54892d8fb9b5f4d9b875.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top