Cuộc thanh tra "thần tốc" gây nghi vấn tại nhà máy sản xuất C2

9728ec3f3b8b075f943d.jpg


Cái kiểu thanh tra xong xuôi trong... 1 tiếng rưỡi là sao ta? Đoàn liên ngành "quét" xong công ty sản xuất C2 chỉ từ 10h10 đến 11h45, nhanh như chớp luôn á!

Liên tục phát hiện "quà tặng kèm" trong sản phẩm

Gần đây mà C2 - thương hiệu trà xanh quen thuộc của Công ty TNHH URC Việt Nam - liên tục nhận "gạch đá" vì chất lượng sản phẩm đáng lo ngại.

Chị Nguyễn Hương Ly ở quận Đống Đa, Hà Nội kể lại drama mua chai C2 về nhà. Định uống thì phát hiện 3 chai trà xanh C2 còn lại có cặn đen lởm chởm ở đáy chai luôn. Sản phẩm từ Công ty TNHH URC Hà Nội (huyện Thạch Thất - Hà Nội) vẫn còn nguyên seal, hạn dùng đến tận 2016 mà đã thế này rồi

Còn anh Phan Văn Hưng (Thịnh Liệt, Hà Nội) thì "trúng số" hơn nữa. Giữa tháng 7/2015, anh mua 2 chai C2 tại đại lý gần nhà, phát hiện có dị vật màu trắng nhầy nhụa lềnh bềnh bên trong. NSX 06/04/2015, hạn dùng 06/04/2016 - chai còn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu bị "động" gì từ bên ngoài cả.

Đỉnh cao drama thuộc về anh Thạch Ngọc Tuấn (phường Tân Sơn, Thanh Hóa) vào tháng 3/2015. Anh phát hiện trong chai C2 còn hạn sử dụng có tận... 5 con ruồi luôn các bạn ơi! Sản phẩm mới ra thị trường được 4 tháng mà đã có "combo" như vậy.

Nhà sản xuất: "Đâu có gì đâu, bình thường mà!"

Phía URC đáp trả cực cool: sản phẩm "hoàn toàn bình thường và đảm bảo chất lượng" nha!

Giải thích về những món "quà" lạ trong chai, đại diện hãng cho rằng có thể do vận chuyển chai va đập, nắp bị dịch chuyển tạo khe hở cho không khí lọt vào, vi sinh vật phát triển thành váng mốc. Hoặc không thì... "có tác động từ bên ngoài" trước khi đến tay khách hàng. Ờ thì... okay?



Cuộc thanh tra "chớp nhoáng" gây sốc

Ngày 15/9/2015, Đoàn thanh tra liên ngành về VSATTP do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kéo đến Công ty TNHH URC - Lô CN 22, KCN Thạch Thất - Quốc Oai để kiểm tra. Ông Trần Ngọc Tụ, Chi Cục trưởng làm trưởng đoàn.

Theo bà Hoàng Thị Minh Thu, đại diện Chi cục, đoàn đến kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ATTP phục vụ Tết Trung thu 2015.

Nội dung thanh tra gồm: giấy tờ pháp lý về ATTP, kiểm tra điều kiện ATTP thực tế và lấy 02 mẫu nước giải khát để test chất lượng (Rồng Đỏ hương dâu và Trà xanh C2 hương chanh). Kết quả đang chờ, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Nhưng mà... 1 tiếng rưỡi là sao?

Toàn bộ cuộc thanh tra được hoàn tất chỉ trong vỏn vẹn hơn 1 tiếng rưỡi - từ 10h10 đến 11h45.

Biết đâu, Công ty TNHH URC Hà Nội có cả trăm công nhân đó. Nếu làm đúng quy trình, chỉ riêng việc check giấy khám sức khỏe định kỳ và giấy xác nhận kiến thức ATTP của nhân viên cũng tốn kha khá thời gian rồi.

Vậy mà 1 tiếng rưỡi xong xuôi, netizen đặt câu hỏi: phải chăng đây chỉ là cuộc thanh tra "có lệ" kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" thôi?



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top