Kế hoạch tham vọng của Kiev muốn chiếm chỗ đứng mới tại Kursk (Nga) trước Ngày Chiến thắng (9/5) đã bay màu theo nghĩa đen các bạn ơi!
Ukraine thua đau ở lần tấn công Kursk thứ 2
Quân Ukraine phải "ăn hành" nặng nề mà không đạt được mục tiêu chính trị hay quân sự nào trong đợt tấn công thứ 2 nhằm chiếm Kursk của Nga trước ngày 9/5.
Dù có cố gắng chiếm các khu định cư biên giới và tiến về thị trấn Glushkovo, nhưng các đợt tấn công của Ukraine phần lớn đã bị quân Nga đẩy lùi. Không những thế, Nga còn phá hủy luôn hậu cần và quân tiếp viện của đối phương ở phía sau nữa chứ
Lãnh đạo Ukraine đã hy vọng "làm hỏng" lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng lần thứ 80 của Nga bằng cách chiếm một số khu vực của Quận Glushkovsky, bao gồm thị trấn Tetkino quan trọng.
Plan của họ bao gồm việc cô lập chiến trường bằng cách đánh sập các cây cầu bắc qua Sông Seim và thả mìn bờ nam của sông, nhằm tạo lá bài mặc cả cho đàm phán sau này.
Tuy nhiên reality check: sau khi chịu hơn 2.000 thương vong và mất hàng chục xe bọc thép (kể cả xe tăng và xe do phương Tây viện trợ), quân Ukraine không giữ được lãnh thổ đáng kể nào cả!
Tính đến 12/5, sự hiện diện duy nhất của Ukraine chỉ còn là một dải rừng hẹp sâu 800m gần Tetkino, dài khoảng 5km dọc biên giới - xa lắm so với mục tiêu 800 km vuông ban đầu.
Theo báo cáo thực địa, cường độ tấn công của Ukraine giảm mạnh sau 9/5, một phần do mục tiêu chính trị thất bại nhưng cũng vì các đợt phản công hiệu quả của Nga. Đặc biệt là UAV FPV của Nga đang gây ra mối đe dọa cực lớn cho các nhóm tấn công Ukraine luôn!
Lính đánh thuê phương Tây xuất hiện nhưng vẫn không cứu được
Trong lúc quân Ukraine tổn thất nặng và không đạt mục tiêu gì, giữa lúc cuộc tấn công chững lại, lính đánh thuê phương Tây đã được điều đến Kursk để support.
Theo nguồn tin quân sự Nga, các nhóm lính đánh thuê từ Ba Lan, Litva, Đan Mạch và Anh đã xuất hiện trong Nhóm tác chiến "Sever" (Bắc) của Ukraine ở khu vực biên giới, mặc dù impact của họ vẫn còn hạn chế lắm.
Các đơn vị được xác định gồm: ASBS Othago (Ba Lan) - hoạt động ở Ukraine từ ít nhất 2014; Học viện An ninh châu Âu (Ba Lan) - có thể tham gia training và hỗ trợ chiến thuật; Iron Navy (Estonia) - có thể chuyên về phá hoại và trinh sát; Rae LT (Litva) - một nhóm khác liên quan đến vùng Baltic và bị nghi có quan hệ với NATO; G4S (Anh) & G4F (Đan Mạch) - công ty con của gã khổng lồ an ninh Anh, từng tham gia vào các vùng xung đột toàn cầu.
Nhưng dù có mấy nhóm lính đánh thuê này, quân Nga vẫn chiếm ưu thế vì: Hỏa lực mạnh và khả năng dùng UAV vượt trội, khiến lính đánh thuê gần như không thể hoạt động tự do; Phá hủy các tuyến tiếp tế của Ukraine, khiến ngay cả đơn vị tinh nhuệ cũng bị mắc kẹt không có quân tiếp viện; Tổn thất nặng của quân chính quy Ukraine khiến lính đánh thuê có thể đang được dùng trong các nhiệm vụ rủi ro cao, tác động thấp thay vì chiến đấu quy mô lớn.
Việc xuất hiện lính đánh thuê phương Tây cho thấy Kiev đang ngày càng tuyệt vọng khi cuộc tấn công Kursk sụp đổ rồi
Tuy nhiên, nếu không có thay đổi lớn về chiến lược hoặc sự đổ bộ đột ngột vũ khí NATO, các nhóm lính đánh thuê có thể sẽ phải chịu chung số phận với quân Ukraine - bị tiêu diệt dưới hỏa lực pháo binh và UAV của Nga.
"Cuộc tấn công Kursk lần 2" của Kiev đã chứng minh là thất bại cả về chiến lược lẫn chiến thuật, không có lợi thế lãnh thổ đáng kể nào và tổn thất nặng về người lẫn trang thiết bị.
Nguồn: soha.vn
Ukraine thua đau ở lần tấn công Kursk thứ 2
Quân Ukraine phải "ăn hành" nặng nề mà không đạt được mục tiêu chính trị hay quân sự nào trong đợt tấn công thứ 2 nhằm chiếm Kursk của Nga trước ngày 9/5.
Dù có cố gắng chiếm các khu định cư biên giới và tiến về thị trấn Glushkovo, nhưng các đợt tấn công của Ukraine phần lớn đã bị quân Nga đẩy lùi. Không những thế, Nga còn phá hủy luôn hậu cần và quân tiếp viện của đối phương ở phía sau nữa chứ
Lãnh đạo Ukraine đã hy vọng "làm hỏng" lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng lần thứ 80 của Nga bằng cách chiếm một số khu vực của Quận Glushkovsky, bao gồm thị trấn Tetkino quan trọng.
Plan của họ bao gồm việc cô lập chiến trường bằng cách đánh sập các cây cầu bắc qua Sông Seim và thả mìn bờ nam của sông, nhằm tạo lá bài mặc cả cho đàm phán sau này.
Tuy nhiên reality check: sau khi chịu hơn 2.000 thương vong và mất hàng chục xe bọc thép (kể cả xe tăng và xe do phương Tây viện trợ), quân Ukraine không giữ được lãnh thổ đáng kể nào cả!
Tính đến 12/5, sự hiện diện duy nhất của Ukraine chỉ còn là một dải rừng hẹp sâu 800m gần Tetkino, dài khoảng 5km dọc biên giới - xa lắm so với mục tiêu 800 km vuông ban đầu.
Theo báo cáo thực địa, cường độ tấn công của Ukraine giảm mạnh sau 9/5, một phần do mục tiêu chính trị thất bại nhưng cũng vì các đợt phản công hiệu quả của Nga. Đặc biệt là UAV FPV của Nga đang gây ra mối đe dọa cực lớn cho các nhóm tấn công Ukraine luôn!
Lính đánh thuê phương Tây xuất hiện nhưng vẫn không cứu được
Trong lúc quân Ukraine tổn thất nặng và không đạt mục tiêu gì, giữa lúc cuộc tấn công chững lại, lính đánh thuê phương Tây đã được điều đến Kursk để support.
Theo nguồn tin quân sự Nga, các nhóm lính đánh thuê từ Ba Lan, Litva, Đan Mạch và Anh đã xuất hiện trong Nhóm tác chiến "Sever" (Bắc) của Ukraine ở khu vực biên giới, mặc dù impact của họ vẫn còn hạn chế lắm.
Các đơn vị được xác định gồm: ASBS Othago (Ba Lan) - hoạt động ở Ukraine từ ít nhất 2014; Học viện An ninh châu Âu (Ba Lan) - có thể tham gia training và hỗ trợ chiến thuật; Iron Navy (Estonia) - có thể chuyên về phá hoại và trinh sát; Rae LT (Litva) - một nhóm khác liên quan đến vùng Baltic và bị nghi có quan hệ với NATO; G4S (Anh) & G4F (Đan Mạch) - công ty con của gã khổng lồ an ninh Anh, từng tham gia vào các vùng xung đột toàn cầu.
Nhưng dù có mấy nhóm lính đánh thuê này, quân Nga vẫn chiếm ưu thế vì: Hỏa lực mạnh và khả năng dùng UAV vượt trội, khiến lính đánh thuê gần như không thể hoạt động tự do; Phá hủy các tuyến tiếp tế của Ukraine, khiến ngay cả đơn vị tinh nhuệ cũng bị mắc kẹt không có quân tiếp viện; Tổn thất nặng của quân chính quy Ukraine khiến lính đánh thuê có thể đang được dùng trong các nhiệm vụ rủi ro cao, tác động thấp thay vì chiến đấu quy mô lớn.
Việc xuất hiện lính đánh thuê phương Tây cho thấy Kiev đang ngày càng tuyệt vọng khi cuộc tấn công Kursk sụp đổ rồi
Tuy nhiên, nếu không có thay đổi lớn về chiến lược hoặc sự đổ bộ đột ngột vũ khí NATO, các nhóm lính đánh thuê có thể sẽ phải chịu chung số phận với quân Ukraine - bị tiêu diệt dưới hỏa lực pháo binh và UAV của Nga.
"Cuộc tấn công Kursk lần 2" của Kiev đã chứng minh là thất bại cả về chiến lược lẫn chiến thuật, không có lợi thế lãnh thổ đáng kể nào và tổn thất nặng về người lẫn trang thiết bị.
Nguồn: soha.vn