CunCute9360
New member
Bước sang tuổi 62, NSƯT Phú Đôn đang có cuộc sống chill phết bên vợ con, hạnh phúc lắm luôn nha!
NSƯT Phú Đôn (sinh năm 1960 tại Hà Nội) là "con nhà nòi" đấy các bạn ơi. Bố là NSƯT Lái Phú Cương, nên từ lúc mới 6 tuổi, bé Phú Đôn đã được diễn trên sân khấu rồi đó.
Tốt nghiệp THPT, anh đậu cùng lúc 2 ngành là nghệ thuật và công an luôn (giỏi ghê chưa!). Nhưng cuối cùng anh chọn vào Nhà hát Kịch Việt Nam, nối nghiệp ba để trở thành nghệ sĩ.
Hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, Phú Đôn để lại dấu ấn trong lòng khán giả với vô vàn vai diễn ở cả sân khấu lẫn truyền hình. Năm 2019, anh chính thức nhận danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" sau những năm tháng cố gắng hết mình.
Dù là người Hà Nội gốc nhưng anh lại hay đóng vai nông dân, người lao động chất phác, khắc khổ lắm nè. "Bão qua làng", "Ma làng", "Nàng dâu order", "Hoa hồng trên ngực trái"... đều có dấu ấn của anh đấy!
Tạo hình khắc khổ, lam lũ, sầu não của Phú Đôn trong những tác phẩm điện ảnh, sân khấu anh từng tham gia
Lo lắng cho sự nghiệp nên Phú Đôn kết hôn khá muộn. Năm 45 tuổi, qua mai mối của gia đình, anh gặp được "nửa kia" là chị Hồng Vân, kém 25 tuổi và không hoạt động trong showbiz.
Lấy vợ khi đã... U50, Phú Đôn hay tự khẩu về cuộc hôn nhân của mình là "trâu chậm uống nước trong" - câu nói nghe mà muốn cười xỉu nha!
Khác với nhiều người nghĩ rằng lấy vợ trẻ phải thay đổi cho hợp, Phú Đôn chia sẻ anh luôn được là chính mình thôi.
"Tôi chả phải làm gì cho khác bản tính của tôi cả. Vợ tôi yêu tôi vì thế, vì sự giản dị. Tính tôi thích sự tự nhiên, không gò ép.
Tôi cũng có nhiều mối tình, người ta yêu đơn phương tôi cũng có, tôi yêu đơn phương người ta cũng có nhưng tôi quan niệm yêu là phải từ 2 phía và có lẽ là trước khi yêu vợ tôi bây giờ, tôi chưa có mối tình thực sự nào.
Còn cơ duyên gặp vợ tôi bây giờ thì tôi cho đó là số phận, cô ấy cũng là fan hâm mộ tôi nữa", nam nghệ sĩ tâm sự trên Vietnamnet.
Ảnh cưới của NSƯT Phú Đôn và người vợ trẻ kém 25 tuổi
Tổ ấm của hai người nhanh chóng đón thêm một cậu con trai và một cô công chúa nữa. Phú Đôn kể, làm cha khi đã "toan về già", nhiều lần đưa con gái đi nhà trẻ, không ít người gọi anh là ông nội luôn. Lúc đó, Phú Đôn chỉ cười tươi "Ờ đấy, thì có sao đâu" rồi cho qua vậy thôi.
Nguồn: soha.vn