Thời cấp 3 cứ tưởng đại học là thiên đường, nhưng vô rồi mới biết hiện thực nó phũ phàng đến mức nào
Cuộc sống sinh viên - 4 chữ nghe quen thuộc đến thế mà mỗi người lại có một cách hiểu khác hẳn nhau luôn á! Đám nhóc cấp 2, cấp 3 thì ngày đêm mơ ước, kỳ vọng được lên đại học cho bằng bạn bằng bè. Còn các anh chị, các bác đi trước thì cứ gặp ai kể nấy, nhắc hoài về quãng thời gian "huy hoàng" ấy như thể nó là kỷ niệm đẹp nhất đời. Nhưng chỉ có những ai đang ĐÚNG LÀ sinh viên thì mới thấu hiểu được cái hiện thực "trời ơi đất hỡi" của nó thôi
Nguồn: kenh14.vn