Hôm nay (13/3), Hà Nội real sự chìm luôn trong sương mù dày đặc kèm mưa phùn, khiến cuộc sống của hội dân Thủ đô bị đảo lộn hoàn toàn vì nồm ẩm, giao thông đi lại cũng khó nhằn vì tầm nhìn hạn chế nặng nề...
Hà Nội hôm nay chìm trong sương mù, kèm mưa phùn nhẹ, tạo ra không khí ẩm ướt đặc trưng của mùa xuân mà ai cũng biết. Độ ẩm cao khiến mọi thứ trong nhà như được phủ một lớp hơi nước mỏng mỏng, gây cảm giác nồm ẩm khó chịu vô cùng luôn ấy
Mưa phùn khiến đường phố trơn trượt, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông, đi đường phải cẩn thận gấp đôi á.
Độ ẩm trong không khí ở khu vực Hà Nội sáng nay đạt ngưỡng gần 100% luôn nhé, nghe xong là hiểu ngay tại sao ẩm đến thế rồi đúng không
Tại khu vực Long Bien, Hoan Kiem, Ba Dinh, Dong Da... tầm nhìn không vượt quá 100 mét, đi đâu cũng như lạc vào phim kinh dị vậy
Giao thông đường thủy trên sông Hồng cũng bị hạn chế do thời tiết mù mịt như này nữa.
Nguyên nhân của hiện tượng "drama" này đến từ sự kết hợp giữa độ ẩm cao, không khí tĩnh lặng và dao động nhiệt độ trong khoảng 18 đến 22 độ C. Sương hình thành khi hơi nước trong không khí hội tụ thành những hạt li ti, treo lơ lửng trong không khí do không có gió mạnh để phân tán, tạo ra hiện tượng mưa phùn mà mình đang thấy đây
Nguồn: kenh14.vn