Cuộc sống mưu sinh giữa lòng hồ thủy điện Sê San của dân làng chài - chill mà cũng vất vả lắm nha!

TitMimi6521

New member
f6e144073c8536e8d2e3.jpg


Thả lưới chiều tà, đặt vó rồi dậy từ 2-3 giờ sáng kéo lưới... đó chính là daily routine của gần 3 chục hộ dân ở làng chài nằm giữa lòng hồ thủy điện Sê San 4, huyện Ia H'Drai, Kon Tum. Nghe mà thương á nha!

bb067d31e413177a83db.jpg


Lòng hồ thủy điện Sê San 4 rộng hơn 5.100 ha, vùng nước siêu ổn định, nguồn thủy sản tự nhiên xịn xò lắm luôn. Nhiều gia đình từ Cà Mau, An Giang, Long An, Thừa Thiên - Huế... đã "hội tụ" về đây lập nên làng chài. Đúng kiểu "đi tìm miền đất hứa" ấy!

1b985392f510d9d97fd6.jpg


Làng chài thuộc thôn 7, xã Ia Tơi (huyện Ia H'Drai) này có 29 hộ dân nha các bạn.

4d15e47a8e010dd7a529.jpg


Mỗi năm, dân làng chài đánh bắt và nuôi trồng được hàng chục tấn thủy sản từ lòng hồ thủy điện Sê San 4. Chị trong ảnh đang phơi cá cơm mà gia đình mới đánh bắt được đó. Công việc thủ công nhưng chill lắm!

6cf815f371c94ab48093.jpg


Gia đình ông Nguyễn Văn Triều đã gắn bó với lòng hồ hơn 9 năm rồi nha. Thu nhập chính của ông cũng như đa số các hộ dân ở đây đến từ cá cơm. Cá cơm sau khi phơi khô được bán với giá từ 80-100 nghìn đồng/kg. Giá cũng ổn đấy!

f920a878747ffd919916.jpg


Vợ chồng ông Nguyễn Văn Tùng (70 tuổi) và vợ Bùi Thị Thủy (64 tuổi) ngồi uống trà chill chill lúc nghỉ ngơi. Cute ghê! ☕

e8d8f264aaf9ba433e81.jpg


Ông Nguyễn Văn Tùng chia sẻ: "Mưu sinh trên sông nước vất vả lắm, 2 giờ sáng, dân ở đây đã phải dậy đi kéo lưới. Những hôm gió to sóng lớn, lượng cá đánh bắt được thường ít hơn. Của thiên nhiên ban tặng nên không thể đoán định trước". Nghề nước nghề cơm mà, khó khăn là phải chấp nhận!

b7f7356f1ad9eb6b627a.jpg


Bà Thủy kể với nụ cười tươi: "Hồi ở quê nghe mấy đứa con kêu lên ở cùng nên chúng tôi lên. Có mấy lần cũng tính về lại quê ở nhưng giờ thì quen cái cảnh sông nước rồi". Vậy là từ "khách" đã thành "chủ" luôn rồi ha!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top