Chào mọi người, mình là Lưu Thanh Phương, một đứa con của Sài Gòn sinh ra và lớn lên giữa guồng quay vội vã mà sôi động của thành phố này ️ Mỗi lần đi xa, mình lại nhớ Sài Gòn ghê gớm luôn, vì chỉ có ở đây mình mới thấy tràn đầy năng lượng tích cực và dynamic nhất!
Hiện tại mình đang là sinh viên năm ba ngành Quản trị Nguồn nhân lực tại trường Đại học Tôn Đức Thắng nha. Trước khi vào trường, mình đã nghe nói về khuôn viên xanh mát, cơ sở vật chất xịn sò và hiện đại của ngôi trường mang tên Bác Tôn rồi. Nhưng điều làm mình impressed nhất sau 3 năm học tập chính là "Tinh thần Tôn Đức Thắng" - từ "văn hóa xếp hàng", "văn hóa tự giác nhặt và bỏ rác" cho đến "sinh viên 5 tốt"... Nghe mà thấy vibe tích cực lắm luôn!
Hơn nữa, được học với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm cả trong và ngoài nước, lại còn có anh chị khóa trước, các bạn cùng khóa và em khóa sau đều nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm học tập lẫn trải nghiệm cuộc sống. Mình tin rằng Đại học Tôn Đức Thắng sẽ là chuyến đò kiến thức giúp mình có đủ hành trang để chinh phục con đường phía trước!
Nói về ngành Quản trị Nguồn nhân lực, mình thực sự feel đây là ngành giúp mình sống đúng với bản thân nhất. Bởi vì mình cực kỳ yêu thích những mối liên kết giữa người với người
"Cuộc sống là những tháng ngày trồng hoa cho thanh xuân. Dù hoa có nở hay không thì chỉ cần cố gắng chắc chắn thanh xuân sẽ là một vườn hoa thơm ngát" Đây vừa là câu châm ngôn sống mà mình chọn cho thanh xuân của mình, vừa là nguồn động lực giúp mình đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Mình tin rằng dù hôm nay bông hoa mình trồng chưa nở đẹp như ý, nhưng chắc chắn ngày mai mình sẽ tạo nên một vườn hoa tuyệt đẹp cho hành trình tuổi trẻ của mình!
Trên chuyến xe thanh xuân đó, mình bắt đầu bén duyên với sân chơi sắc đẹp từ khi còn học cấp ba. Đó là Festival hằng năm của trường chuyên Lê Hồng Phong - lần đầu tiên mình được đứng trên sân khấu với đôi giày cao gót 12cm trong suốt 18 năm cuộc đời Looking back, mình thấy mình may mắn lắm vì được gặp rất nhiều bạn đến từ các trường cấp ba khắp thành phố, và đó cũng là cánh cửa đầu tiên đưa mình đến với niềm đam mê sân khấu và máy ảnh
Nét đẹp Sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng 2021 là một hạt giống mà mình đã dành trọn tâm huyết và nỗ lực. Và cuối cùng, "bông hoa tuyệt sắc" mà mình gặt hái được chính là danh hiệu Á Khôi 1 Đại học Tôn Đức Thắng 2021, kèm theo giải Người đẹp Ảnh và giải Catwalk đẹp nhất Tất cả đều gắn liền với chủ đề "Vẻ đẹp của sự lan tỏa" của cuộc thi.
"Vẻ đẹp của sự lan tỏa" - Theo mình nghĩ thì một người đẹp không chỉ xinh đẹp bên ngoài, tự tin và tử tế. Mà còn cần biết sử dụng sự ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực và tình yêu thương đến cộng đồng nữa!
Mình tin vào câu nói "Sự lạc quan là chìa khóa hạnh phúc trong mỗi phút giây của cuộc đời bạn". Đây cũng là một trong những bài học mà mãi đến khi trưởng thành mình mới realize được, qua những chuyến thiện nguyện, đặc biệt là chuyến hành trình đến với Mái ấm Tâm Đức - chùa Linh Sơn trong cuộc thi.
Khi nhắc đến mái ấm trẻ mồ côi, chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ các bé rất đáng thương và thiếu thốn tình thương phải không? Nhưng không đâu nha! Những nụ cười ấm áp trên môi các em đã chứng minh rằng dù hoàn cảnh có khó khăn, nhưng chỉ cần có cái nhìn tích cực và lạc quan hơn thì chúng ta vẫn có thể hạnh phúc
Với danh hiệu Á Khôi 1 Đại học Tôn Đức Thắng 2021 và một trái tim nhiệt huyết, mình quyết tâm sẽ truyền tải đến mọi người - những người quan tâm và yêu thương mình - tất cả sự tích cực và lạc quan bằng tấm lòng chân thành nhất. Cũng như hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh "Vẻ đẹp của sự lan tỏa" thật tốt đẹp!
Cuối cùng, mình hy vọng các bạn cũng sẽ ươm mầm cho những khát khao, hoài bão để tạo nên một "vườn hoa thanh xuân" cho riêng mình nha Để khi gục ngã hay thất bại, hay đơn giản chỉ là nhìn lại khoảng thời gian tuổi trẻ thì bạn sẽ mỉm cười mãn nguyện vì mình đã sống một thanh xuân đầy nhiệt huyết rồi!
Mình cũng mong rằng trong thời gian này, mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, bảo vệ bản thân cũng như cộng đồng để chống lại đại dịch Covid-19 như chúng ta đã và đang chiến đấu. Hãy chung tay vì bản thân, vì cộng đồng và vì Việt Nam nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn