Teen5157daaf
New member
Từ tháng 4 năm nay, thành phố Mosul ở miền bắc Iraq đã rơi vào tay Nhà nước Hồi giáo (IS), và từ đó người dân nơi đây phải sống trong điều kiện cực khổ dưới luật Hồi giáo Sharia siêu khắc nghiệt luôn
Ở đấy, IS thi hành những hình phạt tàn nhẫn, áp đặt các quy định cực kỳ khắt khe với phụ nữ và ai dám chống đối thì... chắc chắn không qua khỏi rồi
Theo báo The Guardian của Anh, người dân địa phương kể lại rằng điều kiện sống ở Mosul ngày càng tệ hơn, thiếu lương thực thực phẩm trầm trọng luôn. Các cơ quan nhà nước không hoạt động được, nền kinh tế gần như sụp đổ hoàn toàn
Hầu hết các hoạt động kinh doanh tư nhân và dự án xây dựng bằng vốn chính phủ đều phải dừng hẳn. Hàng nghìn công nhân mất việc làm, chẳng biết làm gì để kiếm sống nữa
Một nhân chứng giấu tên đang sống tại Mosul chia sẻ với BBC: "Ngày xưa, quê tôi giàu có với dầu mỏ và nước. Chúng tôi có nguồn điện và nước cực kỳ dồi dào. Nhưng giờ đây dưới thời IS, cuộc sống khó khăn đến mức không thể tưởng tượng nổi".
"Chúng tôi không có nước vì nhà máy gần như ngừng hoạt động do thiếu điện. Phải hứng nước mưa trong vườn để dùng á. Mẹ tôi phải hứng mưa trên mái nhà để lấy nước sinh hoạt và giặt giũ hàng ngày"
"Mùa đông đến sớm và lạnh kinh khủng. Nước nóng là nhu cầu cơ bản nhất của mùa đông ở Iraq, nhưng chúng tôi làm sao có được. Suốt hơn một tháng nay không có điện luôn á"
Do tình trạng thiếu điện thiếu nước nghiêm trọng, người dân phải tự đào giếng để lấy nước sinh hoạt mỗi ngày.
Dầu thì cực kỳ đắt và hiếm, nên mọi người phải siêu tiết kiệm để có dầu sưởi ấm mùa đông. Giá một thùng dầu ở đây khoảng 250USD, trong khi giá thế giới chưa đến 100USD luôn
Một nhân chứng khác cho hay, IS áp đặt những quy định cực kỳ khắt khe với học sinh và ban giám hiệu các trường học.
Thầy nam không được dạy nữ sinh, cô nữ không được dạy nam sinh. Giáo trình cũng bị IS sửa đổi hết rồi. Không còn môn thể dục nữa mà thay bằng "giáo dục thánh chiến" và cách thức thực hiện thánh chiến á
IS còn bỏ luôn môn địa lý và lịch sử, sau đó lại đổi ý và quyết định loại bỏ các môn nghệ thuật. Màu sắc cũng bị cấm sử dụng trong trường học luôn nha.
Về tôn giáo, ở Mosul - một trong những nơi có cộng đồng Công giáo lâu đời nhất thế giới - không một ngôi nhà nào của người Công giáo mà không bị IS cướp phá tan hoang. Trước khi IS chiếm thành phố, người Công giáo nơi đây đều phải bỏ nhà cửa tài sản để chạy nạn rồi
Nguồn: soha.vn