Nghe đã thấy nặng nề rồi đúng không? Năm 1986, thảm họa hạt nhân Chernobyl – thứ được mệnh danh là "tệ nhất lịch sử loài người" – đã buộc 100.000 người phải bỏ nhà ra đi. Nhưng plot twist là: vẫn có khoảng 150-300 người "phũ phàng" từ chối di tản, quyết tâm ở lại mảnh đất phóng xạ này luôn các bạn ơi!
Robyn Von Swank, một nữ nhiếp ảnh gia người Canada siêu gan dạ, đã mạo hiểm lên vùng cách ly bán kính 30km này những năm gần đây để ghi lại đời sống của những con người còn sót lại. Và cô đã gặp được những gia đình vẫn đang sinh sống ở nơi mà các chuyên gia khẳng định "không phù hợp cho sự sống" đấy nhé!
Nhắc lại chút về thảm họa: Ngày 26/4/1986, lò phản ứng hạt nhân vỡ tung và bốc cháy, tạo thành một "địa ngục trần gian" thực sự. Lượng phóng xạ phát tán ra gấp 100 lần bom nguyên tử ở Nhật Bản luôn các bạn ạ! Tưởng tượng đi, kinh khủng đến mức nào
Robyn đã ghé thăm nhà của những cư dân địa phương – hầu hết đã ngoài 80 tuổi rồi. Họ siêu nhiệt tình, mời cô vào nhà và đãi đồ ăn truyền thống Ukraine ngon lành luôn!
"Người dân ở đây ấm áp và thân thiện vô cùng, rất sẵn sàng chia sẻ về quá khứ," Robyn kể lại với Mail Online. "Một số người còn rơi nước mắt khi nhắc đến vụ tai nạn, vì họ chính là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp mà."
Crazy nhất là dù đã có đủ mọi cảnh báo rồi, vẫn có nhiều gia đình quay lại sinh sống ở khu vực này đấy! Họ như không hề lo lắng về chuyện phóng xạ gì cả
Những bức ảnh của Robyn cho thấy cuộc sống thực của các cụ già trong những căn nhà gỗ đơn sơ, mặc nhiều lớp áo chống rét trong thời tiết khắc nghiệt. Đồ đạc trong nhà chỉ có những thứ thiết yếu nhất thôi, không có gì cầu kỳ cả
Sau vụ nổ năm 1986, đám cháy tiếp tục phát tán phóng xạ trong 10 ngày liền. Hậu quả lan tới tận Hy Lạp và Anh, trong khi mây phóng xạ bay khắp châu Âu và mưa acid phá hủy mùa màng, vật nuôi ở Belarus.
Nhiều sinh vật bị đột biến gen nghiêm trọng – một số có thêm chi phụ, chim nhạn bị biến dạng mỏ và não nhỏ hơn bình thường. Nghe mà rùng mình luôn á!
Nguồn: soha.vn