Tài tử Du Bổn Xương - người để lại dấu ấn với vai Tế Công huyền thoại - đã qua đời sáng 24/9 tại Bắc Kinh ở tuổi 93. Những năm tháng cuối đời, ông và vợ chọn sống tại viện dưỡng lão, nhưng vẫn giữ tinh thần siêu tích cực và tình yêu mãnh liệt với nghệ thuật.
Tế Công Du Bổn Xương qua đời ở tuổi 93, netizen xót xa
Theo tin từ Sina, gạo cội màn ảnh Trung Quốc Du Bổn Xương đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 24/9 tại Bắc Kinh sau thời gian điều trị, hưởng thọ 93 tuổi.
Clip cuối cùng của ông được quay vào tháng 6, trong đó ông chia sẻ về công nghệ robot hỗ trợ người cao tuổi. Theo ông, công nghệ phải phục vụ cho cuộc sống tốt đẹp hơn, giúp các cụ già an tâm tận hưởng những ngày tháng còn lại.
Tin buồn này khiến cộng đồng mạng bàng hoàng vô cùng. Hàng trăm nghìn comment xúc động đã được gửi đến gia đình huyền thoại màn ảnh này.
Nhiều khán giả bày tỏ: "Đột ngột quá, ngài Tế Công ơi ", "Phật sống Tế Công về trời rồi", hay khẳng định "Ông ấy đã sống mãi trong ký ức của biết bao thế hệ".
Cuộc sống yên bình của "Tế Công" bên vợ tại viện dưỡng lão
Những năm cuối đời, vợ chồng Du Bổn Xương quyết định chuyển đến sống tại viện dưỡng lão. Cả hai đánh giá cao môi trường ở đây vì rất phù hợp với sức khỏe và độ tuổi của mình.
Tại đây, họ được hướng dẫn tập luyện hàng ngày, có thể tụ tập tám chuyện với hội bạn cùng trang lứa và tham gia các hoạt động thể thao như chơi bóng nữa.
Hai vợ chồng ông có một trai một gái. Trong đó, con gái Du Tư Hàm luôn đồng hành cùng ba trong công việc và ủng hộ quyết định sống tại viện dưỡng lão của bố mẹ.
Trong buổi phỏng vấn năm 2025, khi bị hỏi về việc con cái "bỏ rơi" cha mẹ, nam tài tử đã lên tiếng đính chính ngay. Ông khẳng định môi trường dưỡng lão mang lại năng lượng tích cực, các con vẫn thường xuyên về thăm và chính các con đã đồng ý để bố mẹ ở đây.
Vai Tế Công đưa Du Bổn Xương lên hàng ngũ huyền thoại
Sinh năm 1933 ở Giang Tô, Du Bổn Xương là diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất với vô số đóng góp cho nền sân khấu và truyền hình Trung Quốc trong hơn 70 năm cầm mic.
Sau khi tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 1956, ông trải qua thời kỳ đầu sự nghiệp với toàn vai phụ mờ nhạt, thậm chí có vai còn không có lời thoại luôn.
Bước ngoặt sự nghiệp đến năm 1984 khi ông biểu diễn màn kịch câm "Tắm". Sự chú ý từ tiết mục này giúp ông bắt được vai chính trong phim truyền hình "Tế Công".
Năm 1985, bộ phim lên sóng và gây bão khắp Trung Quốc nhờ tạo hình đỉnh của chóp, kịch bản cuốn hút cùng lối diễn vừa hài hước vừa sâu sắc của nam chính.
Nhờ vai diễn kinh điển này, ông ẵm giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải Kim Ưng Truyền hình lần thứ 4. Đến năm 1995, ông tiếp tục comeback trong "Tế Công du ký".
Nhân vật Tế Công vốn là vị thiền sư thời Nam Tống, thường xuất hiện trong truyện dân gian với hình ảnh hòa thượng dùng phép thuật trừ yêu diệt ma, cứu giúp người nghèo và chống lại bất công.
Bên cạnh vai diễn để đời này, ông còn góp mặt trong các phim như "Bảo liên đăng" (2005), "Kiếm vũ", "Họa bì 2" và "Bạch hồ". Dự án cuối cùng ông tham gia là "Phồn hoa" (2023) của đạo diễn Vương Gia Vệ.
Trong mắt đồng nghiệp, ông là tấm gương về sự tận tụy với nghề. Khi nhận lời quay "Phồn hoa" ở tuổi ngoài 80, ông vẫn duy trì lịch làm việc gần 10 tiếng mỗi ngày và chuẩn bị siêu tỉ mỉ từng phương án diễn xuất.
Nam nghệ sĩ từng chia sẻ triết lý làm nghề: "Chỉ có học mới tiến bộ, mới có hy vọng và nhận thức, giúp bản thân luôn sáng suốt".
Nguồn: techz.vn