Cuộc sống "cùng cực" của Elon Musk: Chỉ tiêu 1 USD/ngày, cả tháng ăn mì ống với ớt xanh và xúc xích

d76cbd7afbd6e1e71424.jpg


"Tôi nghĩ tôi có thể ở trong một căn hộ xoàng xĩnh với độc một chiếc máy tính mà không hề lo chết đói", Musk từng nói.

Trong cuộc phỏng vấn trên podcast Startalk năm 2015, Elon Musk đã khiến ai cũng phải "ơ mặt ra" khi tiết lộ thời sinh viên tại Đại học Queen (Kingston, Ontario), vị tỷ phú giàu nhất hành tinh này từng chỉ xài vỏn vẹn... 1 USD/ngày. Nghe mà tưởng đùa luôn á!

"Nhu cầu sống của tôi lúc đó khá thấp. Tôi nghĩ tôi có thể ở trong một căn hộ xoàng xĩnh với độc một chiếc máy tính mà không hề lo chết đói".

fe3f5ed87a7b5d9a49ab.jpg


Musk kể lại hồi còn trẻ, ông chỉ hứng thú với những thứ được cho là tương lai của nhân loại, kiểu như ô tô điện, năng lượng mặt trời hay tiêu dùng bền vững gì đó. Chính vì thế, ngay sau khi chuyển sang Canada, Musk đã tìm mọi cách chi tiêu sao cho "đỉnh cao tiết kiệm" nhất có thể.

"Bạn nên mua số lượng lớn thực phẩm ở siêu thị, vì như vậy sẽ rẻ hơn, dù sau đó một thời gian, có thể xúc xích và cam sẽ khiến bạn chán ngấy. Mì và ớt xanh cũng là những thứ mà tôi thường xuyên mua về".

Và thế là Musk quyết định chỉ chi tối đa 30 USD/tháng cho đồ ăn. Menu mỗi ngày? Mì ống, ớt xanh, xúc xích. Lặp đi lặp lại. "Tôi cứ thế mà sống. Cũng thấy mọi thứ khá ổn", Musk tâm sự. Sống kiểu này giờ mình nghĩ đã stress từ ngày đầu rồi

9fcc8fce219d54782647.png


Tuy nhiên, Musk cũng chia sẻ với tờ Business Insider rằng ông không khuyến khích ai học theo lối sống "cùng cực" này vì nó chỉ phù hợp với... nhiều năm trước thôi.

"Tôi không khuyên bất kỳ ai sống chỉ với 1 USD mỗi ngày. Điều đó không vui lắm đâu. Hơn nữa, tôi làm điều này từ những năm 1990. 1 USD khi đó đã giá trị hơn ở thời điểm hiện tại. Bây giờ mà bạn làm giống tôi trước đây thì sẽ khá khó đấy".

Khi được hỏi về động lực lớn nhất cho quyết định chi tiêu dè dặt, Musk cho biết đây không phải vì ông đói nghèo hay phải sống dựa vào quỹ từ thiện gì cả. Đó đơn giản là cách ông trải nghiệm cuộc sống tiết kiệm trên con đường trở thành doanh nhân tầm cỡ.

Mới đây, trong buổi phỏng vấn với tờ Vanity Fair, nữ ca sĩ Grimes - bạn gái cũ của Elon Musk - cũng tiết lộ rằng Musk từng sống vô cùng "nghèo khổ", thậm chí là "dưới mức nghèo khổ". Sốc chưa nè!

Cụ thể, khi cả hai vẫn còn chung sống, Grimes tình cờ phát hiện chiếc đệm trong phòng ngủ bị thủng một lỗ. Nhưng thay vì mua cái mới, Musk lại đề nghị lấy đệm cũ bên nhà Grimes để thay cho... tiết kiệm. Bruhh!

"Anh ấy thậm chí còn không mua cho bản thân một cái đệm mới", Grimes nói. "Musk sống không giống một tỷ phú, đôi khi còn dưới mức nghèo khổ. Nhiều lúc tôi nghĩ liệu việc sống trong ngôi nhà thuê 40.000 USD không hề có thiết bị an ninh này có ổn không. Hàng xóm thì được tự do quay phim về chúng tôi. Tôi còn phải ăn bơ đậu phộng 8 ngày liên tiếp nữa". Tưởng tượng mà thương luôn á

Ngôi nhà thuê của Elon Musk

Không dừng lại ở đó, Musk còn quyết định bán hết bất động sản và sống trong một ngôi nhà nhỏ lắp ghép chỉ rộng khoảng 30m2, được thuê bởi SpaceX. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu - 30m2 thôi!

"Ngôi nhà tại Boca Chica/Starbase mà tôi đang sinh sống có giá khoảng 50.000 USD. Tôi đã thuê nó từ SpaceX", Elon Musk chia sẻ trên Twitter, đồng thời cho biết ngôi nhà nằm tại một thị trấn thuộc bang Texas, gần biên giới Mexico và khu vực phóng tên lửa của SpaceX.

Việc không quan tâm nhiều tới tiền bạc, vật chất có lẽ đã giúp Musk có thể tự do theo đuổi những mục đích và ước mơ lớn lao của mình. Bằng chứng là tính đến thời điểm hiện tại, theo chỉ số Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk đang "đội" ngôi vương người giàu nhất hành tinh với 232 tỷ USD, vượt xa tỷ phú Jeff Bezos - người đang đứng thứ hai trong bảng xếp hạng với 186 tỷ USD. Flex nhẹ thôi!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top