ChangSaigon9232
New member
Bạn đã sẵn sàng chưa để nói lời tạm biệt với thời FA rực rỡ để bước sang chapter mới của cuộc đời chưa nè? Có cả núi điều thú vị đang chờ bạn phía trước đó, nhưng mà... cũng có vài thứ hơi "ảo ma" tí xíu thôi!
Chắc chắn là hội con trai chỉ cần tưởng tượng ra cảnh lập gia đình thôi cũng đủ thấy "nặng nề" rồi đúng không nào? Nhưng mà hỏi cụ thể "nặng nề" ở chỗ nào thì chưa chắc ai cũng biết trả lời luôn á!
Mình hay nghĩ đơn giản rằng từ bỏ cuộc sống FA là dẫn thêm một người về chung sống cùng nhà. Rồi sau đó sẽ có thêm vài người nữa xuất hiện trong cuộc sống phải không? Ơ khoan, không phải vậy đâu bro ơi! Cứ xem bộ tranh dưới đây là bạn sẽ hiểu ngay!
1. Đi xe
Hồi còn FA thì yên sau để trống đến mốc meo hết cả. Hoặc nhiều lắm là cuối tuần rủ thằng bạn thân đi phượt chơi chơi. Nói chung là tự do bay bổng, một mình một cõi, độc lập tự chủ - đó chính là những gì gắn liền với giai đoạn "hào hùng" này!
Còn khi đã có gia đình rồi thì bạn chính là "taxi" chuyên chở vợ và lũ nhóc. Chiếc xe của bạn bỗng nhiên trở nên náo nhiệt và vui vẻ hơn hẳn...
2. Tập tạ
Thời FA thì thằng nào mà chẳng thèm có body 6 múi cơ chứ! Vì vậy nên tập tạ như là bài tập hằng ngày không thể thiếu luôn.
Điều may mắn là khi có gia đình rồi thì bạn sẽ chẳng còn biết tạ là gì nữa mà vẫn khỏe phết nhé! Tại sao ư? Vì bạn sẽ thay vợ bê hết mọi thứ nặng nề, đi siêu thị hay chợ thì phải xách hai tay đầy ắp... Đấy, có cơ hội tập luyện mọi lúc mọi nơi luôn. Thích lắm không!
3. Chơi bóng rổ
Vốn dĩ là môn thể thao khá cool nên nhiều anh chàng cũng mê mẩn bóng rổ lắm. Vừa tăng chiều cao, lại có phần ngầu lúc tranh bóng và ném bóng, một mũi tên trúng hai đích, có mà không chơi thì phí!
À nhưng mà khi đã có gia đình, thứ duy nhất mà bạn muốn tung hứng không ngừng chính là baby nhà mình. Cái cảm giác ôm con đưa lên cao cho chúng cười khúc khích rồi hạ xuống, hơi nghịch tí nhưng đảm bảo anh nào cũng thích làm!
4. Những môn thể thao khác
Thật khó để kể hết những môn thể thao mà hội con trai thích chơi. Vì con trai thích vận động nên hầu hết trò gì cũng thử hết. Các môn như bóng chày, cầu lông,... nếu rảnh thì các anh nhà mình "combat" hết!
Nhưng mà... khi lập gia đình, có một trò mà bạn không hề muốn thử sức tí nào đâu nhé! Đó chính là trò tung hứng bát đĩa và đồ đạc trong nhà. Thử làm cho mẹ của lũ trẻ nổi điên xem nào, cô ấy sẽ tung và bạn sẽ... hứng đấy! Cũng được coi là môn vận động nhưng mà chẳng vui tí nào!
5. Khi đi ăn
Ngày FA thì đi đâu cũng được, ăn gì cũng ok, còn được phục vụ chu đáo nữa là!
Còn khi đã lập gia đình rồi thì hãy chấp nhận rằng bạn sẽ "nhường" quyền lựa chọn cho vợ và lũ nhóc. Tất cả vì gia đình yêu quý mà! Okie luôn, cả việc bưng bê món ăn lên phục vụ cũng là việc của bạn đấy nhé! ️
6. Giải trí cuối tuần
Hồi FA thì tha hồ mà "quẩy banh nóc" với hội bạn. Bạn có thể đi nhậu chỗ này tí, chỗ kia tí. Thậm chí nửa đêm còn lên bar để "bay" luôn...
Còn khi lập gia đình, hãy coi những thú vui đó là quá khứ đi vì bạn hầu như rất ít cơ hội thực hiện lại lần nữa rồi. Thay vào đó, bạn sẽ dẫn vợ và lũ con đi công viên, khu vui chơi giải trí. Nghe cũng có phần... thú vị đấy chứ?
7. Trách nhiệm
Khi còn FA, bạn gần như chỉ cần sống có trách nhiệm với bản thân là quá tốt cho gia đình, bạn bè và xã hội rồi. Nếu có "người yêu" thì thêm phần trách nhiệm với cô ấy, vậy là nghiễm nhiên trở thành người đàn ông gương mẫu và hoàn hảo rồi. Tuyệt vời chưa!
Trong khi lập gia đình thì không còn gì phải bàn cãi nữa, bạn sẽ gánh cả núi trọng trách lên vai và chăm sóc cho vợ cùng các con. Tất nhiên đây không phải chuyện dễ dàng, nhưng yên tâm đi, từ thời ông cha ta đã làm được rồi, bạn cũng làm được thôi!
8. Ngủ
Lúc FA ấy mà, ngủ kiểu gì cũng được hết. Bạn xoay ngang xoay dọc tùy thích. Cái giường chính là vương quốc và bạn là vua, nên thích làm gì thì làm. Thậm chí không ngủ cũng chẳng ai phàn nàn...
Còn khi có gia đình rồi, hãy nhìn cảnh tượng này đi, chỉ cần nhìn thôi bạn cũng sẽ hiểu hết!
Nguồn: kenh14.vn