Giữa lòng Hưng Yên có một ngôi chùa nhỏ mà mỗi ngày lại rộn ràng tiếng cười nói, tiếng khóc của lũ trẻ. Không phải chùa nào cũng vậy đâu nhé, bởi nơi đây do Đại đức Thích Nguyên Bình làm trụ trì, đang chăm sóc tận tình cho 56 bé bị bố mẹ bỏ rơi. Thương quá đi mất huhu
Khi ngôi chùa trở thành mái nhà ấm áp cho các bé mồ côi
Chùa Mục Đồng nằm ở thôn Yên Xá, xã Phan Đình Phùng (huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên), có lịch sử từ thời vua Đinh Tiên Hoàng luôn nha - nghe mà thấy cổ kính ghê!
Thời Pháp thuộc, chùa bị phá hủy nặng nề, sau này bà con làng mới xây dựng lại trên nền cũ. Đến năm 2017, Đại đức Thích Nguyên Bình được mời về làm trụ trì và từ đó mở ra một hành trình nhân ái đầy cảm động
Phía sau vẻ trang nghiêm nơi cửa Phật là những tiếng cười nô đùa, tiếng khóc của các bé chan chứa tình thương. Bởi nơi đây đã và đang là mái nhà cho hàng chục em bé bị bố mẹ bỏ rơi ngay trước cổng chùa.
Khi team mình ghé thăm chùa Mục Đồng vào đầu tháng 2, các công nhân đang bận rộn xây dựng lại ngôi chùa. Còn các bé được nhận nuôi thì được đưa về chùa Thiên Hương gần đó để chăm sóc chu đáo hơn, cũng do thầy Thích Nguyên Bình làm trụ trì.
Câu chuyện từ năm 2006 - Khi vị trụ trì quyết tâm cứu các bé
Thầy Thích Nguyên Bình kể rằng, duyên cứu giúp các bé của ngài bắt đầu từ năm 2006. Lúc đó nghe tin có bé bị bỏ rơi, thầy đã đứng ra nhận nuôi. Từ đó người này truyền người kia, cứ có bé nào mồ côi là phật tử lại đưa về chùa
Đến giờ này, chùa Mục Đồng đã cưu mang được 56 bé, lo ăn uống, đi học đầy đủ cho các em.
Có em mới được 2 ngày tuổi đã bị mẹ bỏ rơi, có em được tìm thấy ngay trước cổng chùa. Nhưng tất cả đều được chùa và thầy chăm sóc tận tình, giờ lớn lên khỏe mạnh, ngoan ngoãn lắm nè
"Hoàn cảnh mỗi bé đến đây đều khác nhau. Có bé bỗng dưng xuất hiện ở cổng chùa, có bé bị mẹ để lại ngay chân tượng Phật trên bàn thờ chính luôn á.
Các cháu đã mất đi tình yêu thương của bố mẹ rồi, đến với cửa Phật là một duyên nên chúng tôi và mọi người trong chùa hết lòng yêu thương, che chở. Có những hoàn cảnh khi chứng kiến tôi không nén được nước mắt luôn.
Hằng ngày các cháu được ăn 4 bữa sáng-trưa-chiều-tối, có chỗ ngủ ấm áp với máy sưởi, điều hòa, chỗ vui chơi sạch sẽ. Em nào ốm đau là chúng tôi đưa đi viện ngay, hàng tháng còn thuê cô giáo về dạy thêm buổi tối nữa. Chúng tôi cố gắng cho các cháu cuộc sống đầy đủ nhất có thể", thầy trụ trì chia sẻ nghẹn ngào
Từ cứu các bé đến cứu cả những bà mẹ đơn thân
Sau thời gian dài nhận nuôi các bé bị bỏ rơi, Đại đức Thích Nguyên nhận ra càng ngày càng nhiều trẻ em bị bỏ, thậm chí mất quyền sống ngay trong bụng mẹ.
Nỗi đau đáu này thôi thúc ngài nghĩ đến việc phải cứu các bé từ trong bụng, ngay khi mẹ chúng có ý định bỏ con. Và rồi, ngài cùng nhiều người có cùng suy nghĩ thành lập nhóm thiện nguyện, tuyên truyền đến các bà mẹ có ý định bỏ con
Nguồn: kenh14.vn