NaiLili5517
New member
Thế giới không có tự do giống hệt như chỉ còn lại 2 màu đen trắng, cùng với đó là nỗi buồn và sự cô độc tuyệt đối. Đó chính là cuộc sống hiện tại của những con vật đang bị giam giữ trong sở thú ở Bangladesh
Không phải sở thú nào cũng giống nhau, nhưng nhiếp ảnh gia Shafiqul Islam đã dùng ống kính của mình để kể lại câu chuyện đầy xót xa về cuộc sống bị giam cầm của những con vật tội nghiệp trong sở thú Mirpur ở Dhaka, Bangladesh.
Mỗi bức ảnh của Shafiqul đều chất chứa một cung bậc cảm xúc khác nhau, nhưng nhìn chung đều toát lên sự ngột ngạt khó tả khi các loài vật bị tước đi không khí tự do
Thế giới không có tự do cũng giống như chỉ còn lại 2 màu đen trắng, cùng nỗi buồn và sự cô độc tận cùng. Đó dường như chính là thông điệp mà anh muốn truyền tải qua những tác phẩm ám ảnh đến rùng mình của mình.
Ánh mắt u sầu đến thấu tim của chúa sơn lâm
Cuộc sống bị xiềng xích không chút tự do của một chú voi tội nghiệp
Một chú khỉ cô đơn và đáng thương trong chiếc cũi sắt chật chội đến nghẹt thở.
Sở thú có nhiều vai trò khác nhau, chẳng hạn như bảo vệ các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng hay giúp chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của tự nhiên. Tuy nhiên, tại nhiều sở thú, các loài động vật bị giam cầm trong điều kiện tồi tàn và chết dần chết mòn vì thiếu đi sự tự do
Nguồn: soha.vn