EchTutu9740
New member
Đây chính là công việc "mưu sinh" hằng ngày của những "chiến binh rác" ở Guatemala City đấy các bạn ơi! Họ phải lục lọi trong một trong những bãi rác khổng lồ nhất thành phố để tìm những món đồ còn xài được, đem về tái chế kiếm sống qua ngày
Hàng trăm người đang làm công việc này mỗi ngày ở bãi rác lớn nhất thủ đô Guatemala City của đất nước Guatemala. Con số nghe mà xót xa ghê
Nghề này nguy hiểm cực kỳ nha mọi người! Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra lở đất hay sạt lở bùn, mà lúc đó thì... không dám nghĩ tiếp
Cái nguy hiểm rình rập họ mỗi ngày chính là những trận lở đất, sạt lở bùn có thể ập đến bất cứ khi nào. Thật sự quá nguy hiểm!
Mỗi ngày họ lại đến "khu mỏ" - tức là hố rác lớn nhất Guatemala vậy, để "săn" các loại phế liệu có giá trị. Nghe mà thương quá đi
Thậm chí họ còn phải "ngụp lặn" trong dòng nước siêu bẩn, đầy rác thải luôn ấy. Tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi
Cậu bé Mauricio mới chỉ có 10 tuổi thôi mà đã phải lội qua dòng nước bẩn như thế này. Tuổi thơ đáng lẽ phải đi học, đi chơi cơ mà...
Đây là bữa trưa của Mauricio cùng các "đồng nghiệp" ngay giữa "mỏ" rác luôn. Nhìn mà xót xa lắm á!
Nguồn: kenh14.vn