VitLovely4941
New member
Nhìn những khoảnh khắc yên bình mà đẹp mê hồn của nước Pháp trước Thế chiến thứ 2 qua ống kính của nhiếp ảnh gia F. S. Lincoln, ai cũng phải trầm trồ! Mỗi bức ảnh đều toát lên vibe thanh bình đến lạ thường.
Nhiếp ảnh gia tài năng này tên đầy đủ là Fay Sturtevant Lincoln, sinh năm 1894 tại Keene, New Hampshire, Mỹ. Duyên với nhiếp ảnh bắt đầu từ lúc anh giúp anh trai in thiệp cho một chính trị gia địa phương đó. Trong hình là khung cảnh tươi đẹp như tranh vẽ ở núi St. Michel năm 1934 nè! ️
Hai chị em cô bé người Pháp này cute xỉu luôn dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Mỹ năm 1934. Nhìn mà muốn quay ngược thời gian về quá khứ!
F. S. Lincoln từng học ngành cơ khí tại Viện Công nghệ Massachusetts đấy nhưng sau đó bỏ ngang để theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Quyết định đúng đắn nhất đời! Năm 1933, anh đã có studio riêng và thành công rực rỡ cho đến khi nghỉ hưu năm 1965. Bức ảnh này là một anh chàng đang đạp xe rao bán da động vật trên đường phố Pháp năm 1934 đó.
Check out khung cảnh bên ngoài căn hộ của kiến trúc sư Robert Mallet-Stevens tại Paris, Pháp nè! Sang xịn mịn quá đi! ️
Cách bài trí bên trong căn hộ của vị kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp này cũng chanh sả không kém. Aesthetic thời đó đỉnh thật sự! ️
Chiếc cầu thang trong căn hộ của Robert Mallet-Stevens độc đáo phết! Nhìn là muốn sống thử trong căn nhà này rồi.
Một tiệm bánh mì ở Pháp năm 1935. Có ai muốn time travel về ăn thử bánh mì thời xưa không?
Nguồn: soha.vn