KiStar1424
New member
Chỉ vì một lần cãi vã khi nhậu, Tô Thành Luân đã không kiềm chế được cảm xúc và gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến anh Võ Duy X. ra đi mãi mãi
Sáng 1/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho hay đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tô Thành Luân (sinh năm 1990, trú ở thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa) để điều tra hành vi "Giết người".
Chuyện gì đã xảy ra?
Khoảng 18h ngày 31/8, một nhóm bạn đang ngồi nhậu chill tại quán ở xã Hòa An thì Luân và anh Võ Duy X. (sinh năm 1993, trú ở thôn Đông Bình, xã Hòa An) bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Không muốn drama kéo dài, anh X. quyết định bỏ về nhà trước.
Thế nhưng, Luân lại tìm đến tận nhà anh X. để hỏi tại sao anh ta lại dọa đánh mình. Cuộc đối chất dẫn đến cãi vã, thách thức và xô xát. Khi bị anh X. vung tay đánh vào mặt, Luân mất bình tĩnh rút con dao bấm trong túi quần đâm vào đối phương
Anh Võ Duy X. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên nhưng đã tử vong trong đêm đó.
Đầu thú và chờ xử lý
Sau khi gây án, Luân đã đến Công an xã Hòa An đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Hòa phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên (Phòng PC02) đã khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành các hoạt động điều tra xác minh ban đầu.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền.
Bài học đau lòng
Nguồn: soha.vn