Cuộc "ngã giá" Công Phượng, ly cà phê ở Nhật Bản và nỗi lo từ cú trượt dài của bóng đá Việt Nam

e1da79a7de169590f335.jpg


"Công Phượng" và "cà phê" – hai từ khóa đang viral khắp cõi mạng những ngày qua, sau khi chàng trai vàng một thời của làng túc cầu Việt chính thức chia tay Yokohama FC

"Tôi nghĩ là Công Phượng cứ cố gắng hết sức, dần dần sẽ trở lại. Nhưng để đạt được đỉnh cao không thì tôi nghĩ là không đâu. Giai đoạn đỉnh cao của cậu ấy và nhiều cầu thủ cùng thế hệ qua rồi. Công Phượng vẫn sẽ chơi tốt được ở V.League, còn để trở lại đỉnh cao thì khó lắm" – BLV Quang Huy thẳng thắn bóc phốt trước thông tin Công Phượng có thể về Việt Nam thi đấu ở giải hạng Nhất.

Không khó để thấy netizen đang nghi ngờ Công Phượng cực mạnh, bởi anh đã trải qua 2 mùa giải gần như chỉ ôm ghế dự bị ở Yokohama FC. 2 năm, 3 lần ra sân, vỏn vẹn hơn 80 phút thi đấu – những con số đau lòng không biết nói dối

Cũng bởi vậy mà khi Yokohama chia tay Công Phượng bằng việc cảm ơn "những ly cà phê thơm ngon mà anh đã pha trong phòng thay đồ", fan Việt càng thêm phần đau thương khi nhắc đến câu chuyện này.

fbb164c2c365e364fe79.png


Thế nhưng plot twist nằm ở chỗ, vẫn có tin đồn Công Phượng mong muốn nhận lót tay 8 tỷ đồng/năm, ký hợp đồng 3 năm với một CLB hạng Nhất. Con số này cao chẳng kém những ngôi sao top đầu tại V.League như Quang Hải, Hoàng Đức luôn nha!

Và rồi tiếp đó, lại xuất hiện luồng tin rằng đội bóng kia muốn "giảm giá", không quyết tâm chiêu mộ Công Phượng bằng mọi giá nữa.

"Tôi cho rằng con số 8 tỷ đồng/năm với Công Phượng là cao. Thực tế, bạn ấy sẽ phù hợp hơn nếu nhận mức 5 tỷ đồng/năm, như Việt Anh, Văn Lâm, Quế Ngọc Hải hay Văn Toàn đang được hưởng" – một nhà môi giới bóng đá chia sẻ quan điểm.

9d139e5a15178216823a.jpg


Hãy nhìn vào những cái tên mà nhà môi giới kia nhắc đến. Đó đều là những cầu thủ ngôi sao của V.League, liên tục thi đấu trong thời gian qua, là trụ cột của CLB mình khoác áo, vậy nhưng mức lương cũng chỉ bằng Công Phượng – một cầu thủ đã rất lâu rồi không còn thể hiện được phong độ đỉnh cao.

Tất nhiên, Công Phượng vẫn mang giá trị riêng của mình. Cứ nhìn cách dư luận xôn xao, liên tục bàn tán về bến đỗ của cầu thủ này là đủ hiểu sức hút của Công Phượng lớn đến đâu rồi. Đội bóng hạng Nhất kia đưa Công Phượng về chắc chắn không chỉ bởi lý do chuyên môn, mà đi cùng với đó còn là giá trị hình ảnh cực khủng mà ngôi sao 29 tuổi đem lại ✨

41dec15d524f6c377e39.png


Về góc độ kinh tế, định giá của một món hàng được quyết định dựa trên chất lượng và độ khan hiếm của nó trên thị trường. Dù là 5 tỷ, 8 tỷ hay một con số nào khác, Công Phượng cũng có cái lý của riêng mình. Rõ ràng, cầu thủ này hiểu rõ giá trị của bản thân nằm ở đâu.

Còn với bóng đá Việt Nam, vụ việc của Công Phượng như một minh chứng cho cú trượt dài trong thời gian qua. Đội tuyển Việt Nam tụt liền 24 bậc, từ hạng 93 xuống 117 FIFA trong 1 năm qua – giấc mơ World Cup 2026 tan vỡ, HLV Troussier phải rời đi, còn người mới Kim Sang-sik cũng đang chật vật với thành tích thua 3/4 trận

Trong bức tranh của thất bại đó, câu chuyện thế hệ kế cận liên tục được nhắc đến. Ông Troussier thất bại với chiến dịch cải cách triệt để, dùng rất nhiều cầu thủ trẻ và rồi thất bại; còn ông Kim Sang-sik cũng đang loay hoay cùng những mảnh ghép mới, nơi đội tuyển Việt Nam có xuất hiện một vài nhân tố trẻ được trao cơ hội nhưng cũng chưa thể hiện được nhiều.

220d56e2d648ac85b158.jpg


Công Phượng đã qua đỉnh cao vài năm rồi, nhưng rồi khi một đội bóng cần một bản hợp đồng đáp ứng được cả về chuyên môn (dù còn là dấu hỏi) lẫn giá trị thương hiệu, anh vẫn là cái tên được gọi tên. Sự khan hiếm của thị trường đẩy mức giá Công Phượng lên cao, bởi nhìn đi nhìn lại, nếu không phải Công Phượng thì sẽ có thể là ai?

Yokohama FC giờ không còn những ly cà phê thơm ngon do Công Phượng pha, còn bóng đá Việt Nam liệu đến bao giờ mới có thêm những "Công Phượng mới"?

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top