MunSweet383
New member
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đi tắm rửa, anh H. đã phải "toang" 42,5 triệu đồng một cách éo le nhất
Drama bắt đầu từ một cú điện thoại "nhạy cảm"
Từ Hà Nội vào Đà Nẵng công tác, anh Đ.T.H check-in phòng 505 khách sạn Waikiki (số 625 Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng). Có lẽ cảm thấy cô đơn quá, anh H. gọi cho người bạn thân ở Đà Nẵng nhờ tìm "bạn tình" để... qua đêm cho đỡ buồn
Tốc độ "giao hàng" nhanh như gió! Chưa đầy 10 phút sau khi có địa chỉ, đã có một cô gái đến gõ cửa phòng 505 rồi.
Plot twist đau thương
Sau khi xác nhận xong xuôi, anh H. mời cô gái vào phòng và cẩn thận đóng cửa lại để "kín đáo". Anh H. rót nước mời khách rồi nói đại ý là vừa ngủ dậy, muốn vào phòng tắm một lát cho tỉnh táo.
Hai bên "thương lượng" về giá xong, anh H. gật đầu OK rồi vào phòng tắm chuẩn bị. Nhưng đây mới chính là lúc drama thực sự bắt đầu!
Đợi anh H. khuất sau cánh cửa phòng tắm, cô gái liếc mắt nhìn quanh và phát hiện quần áo anh H. vẫn còn vứt trên giường, chiếc ví trong túi quần cộm lên khá rõ. Mở ra xem thì ối dồi ôi, bên trong có cả đống tiền!
Lòng tham nổi lên, cô gái móc luôn một xấp tiền 42,5 triệu đồng nhét vào túi xách. Sợ ở lâu sẽ bị phát hiện, trong khi anh H. còn đang tắm rửa thì cô gái đã âm thầm "cao chạy xa bay" luôn rồi
Xong xuôi việc tắm rửa, anh H. mở cửa ra thì "bạn tình" đã biến mất, cùng với số tiền 42,5 triệu đồng trong ví. Nhận ra mình vừa bị "ăn cắp vặt" theo kiểu khó đỡ nhất, anh H. đành phải đến công an địa phương báo cáo sự việc.
Nghiệp quật không trượt phát nào
Ngày 8/9, công an đã phát hiện và đưa Võ Thị Lan Hưng (sinh năm 1989, trú tại tổ 30, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về trụ sở.
Trước những chứng cứ rõ ràng không thể chối cãi, Võ Thị Lan Hưng thừa nhận đã lợi dụng nghề mại dâm để trộm cắp tài sản của anh H. vào ngày 14/8/2011.
42,5 triệu tiêu như thế nào?
Theo lời khai của Hưng, sau khi "hốt" được 42,5 triệu, chị đã ngay lập tức đến cửa hàng mua bán xe số 430 Hoàng Diệu mua luôn xe máy hiệu Nouvo LX (đăng ký BKS 43C1.05819) để làm phương tiện đi lại. Sau đó còn mua một nhẫn vàng, một dây chuyền vàng và chuộc lại chiếc điện thoại di động đã cầm đồ trước đó.
Câu chuyện này là bài học xương máu cho những ai có ý định "vui vẻ" kiểu này: cẩn thận kẻo mất của... mất tiền lại còn mất mặt nữa nhé!
Nguồn: soha.vn