TiểuThưTràSữa
New member
Trái tim mẹ nào mà không đau như quặn khi nghe con nói câu này qua điện thoại
"Có lẽ con không ra được nữa" - đây là câu nói cuối cùng mà Trương Kiện gửi đến mẹ trước khi lao vào cứu người trong đường hầm đang cháy ngùn ngụt, khói mù mịt.
Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, chiều ngày 13/4 vừa qua, khi đang lái xe qua đường hầm Bảo Tháp Sơn để về nhà ở huyện Tào, chàng trai 25 tuổi Trương Kiện đã gặp phải tình huống kinh hoàng: hỏa hoạn bùng phát ngay trong hầm. Đối mặt với khói dày đặc đến nghẹt thở, anh không chọn cách "ú òa" bỏ chạy để tự cứu mình, mà đã quyết định ở lại cứu một tài xế xe tải bị thương và mắc kẹt, đưa người này lên xe của mình. Khi khói trong xe càng lúc càng dày đặc, cảm thấy hy vọng sống sót mong manh đến từng giây, Trương Kiện đã gọi điện về cho mẹ để nói lời tạm biệt
Tình huống sinh tử trong làn khói mù
Khoảng 17h chiều 13/4, khi Trương Kiện lái xe vào đường hầm Bảo Tháp Sơn thì bất ngờ gặp phải vụ va chạm liên hoàn phía trước khiến xe tải bốc cháy. Khói đen dày đặc lập tức bao trùm cả đường hầm, tầm nhìn gần như bằng 0 luôn á. Các phương tiện phía sau bị chặn đường lùi, buộc phải di chuyển chậm rãi về phía trước trong cảnh khói mù mịt.
"Có ai không? Cứu tôi với!"
Đúng lúc này, Trương Kiện nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ đâu đó. Nhận ra có người đang cần giúp đỡ gấp, anh lập tức xuống xe, lần mò trong làn khói ngột ngạt và tìm thấy một tài xế xe tải bị gãy chân, mặt đầy máu.
Trương Kiện đã lập tức bế người này lên, đưa vào xe của mình. Do chân nạn nhân không thể co lại nên cửa xe không đóng kín được, khói liên tục tràn vào bên trong. Trương Kiện nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng ngộ độc khói như chóng mặt, buồn nôn. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ với giọng run run: "Mẹ ơi, có lẽ con không ra được nữa, con đang cứu một người trong hầm, nếu trong vòng hai tiếng nữa con không báo bình an, có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa."
Ở đầu dây bên kia, người mẹ cố kìm nén nỗi sợ hãi tột cùng, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để trấn an con trai: "Đừng vội, cứ lái chậm thôi, nhất định phải lái ra khỏi đường hầm."
Thoát hiểm trong gang tấc
Trương Kiện liên tục dùng nước khoáng dội lên người để giữ tỉnh táo, cẩn trọng lái xe chậm rãi ra khỏi đường hầm từng mét một. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt làm nhiệm vụ tại hiện trường và nhân viên y tế lập tức đưa người bị thương lên xe cứu thương. Lúc này, do hít phải lượng lớn khói độc, Trương Kiện vẫn cảm thấy khó chịu, phải nghỉ ngơi một lúc mới hồi phục được. Sau đó, anh gọi ngay cho mẹ báo bình an: "Con ra rồi, chúng con đã sống sót ra ngoài rồi!"
Sau sự việc, người thân của tài xế được cứu đã bật khóc nức nở qua điện thoại: "Anh không chỉ cứu một người, mà đã cứu trụ cột của cả gia đình chúng tôi."
Vinh danh anh hùng đời thường
10 giờ sáng ngày 20/4, trong sân nhà Trương Kiện tại thôn Trương Đại Trang, đường Thanh Hà, huyện Tào, rất đông bà con hàng xóm đã kéo đến khi hay tin, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ủy ban Chính pháp Thành ủy Hà Trạch và Quỹ Dũng cảm vì nghĩa thành phố đã trực tiếp mang phần thưởng đến tận nhà, trao tặng danh hiệu "Gương người dũng cảm vì nghĩa thành phố Hà Trạch" cùng tiền thưởng 10.000 NDT cho anh.
"Tại thời điểm đối mặt với làn khói dày đặc trong đường hầm, tầm nhìn gần như bằng không, anh Trương Kiện đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, dũng cảm cứu người giữa biển lửa, ngăn chặn thảm kịch xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, nhận được sự khen ngợi rộng rãi trong xã hội. Quyết định trao tặng đồng chí Trương Kiện danh hiệu 'Gương người dũng cảm vì nghĩa thành phố Hà Trạch'."
Tại buổi lễ, cán bộ địa phương đã đại diện công bố "Quyết định của Ủy ban Chính pháp Thành ủy Hà Trạch và Quỹ Dũng cảm vì nghĩa thành phố về việc khen thưởng, biểu dương Trương Kiện – Gương người dũng cảm vì nghĩa thành phố Hà Trạch", đồng thời đeo dải băng và trao giấy chứng nhận danh dự cho anh.
"Nhớ lại cảnh cứu người lúc đó vẫn còn thấy sợ lắm, nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ không do dự mà cứu người lần nữa." Sau buổi lễ, Trương Kiện chia sẻ: "Sau sự việc, sự ghi nhận của xã hội và việc biểu dương, khen thưởng từ các cấp đã khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Những hành động ấm lòng này sẽ khiến ánh sáng của tinh thần nghĩa hiệp ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn."
Câu chuyện này chứng minh rằng không phải siêu anh hùng mới cứu được người, mà chính những con người bình thường với trái tim dũng cảm mới là những người hùng thực sự của đời thường
Nguồn: soha.vn
"Có lẽ con không ra được nữa" - đây là câu nói cuối cùng mà Trương Kiện gửi đến mẹ trước khi lao vào cứu người trong đường hầm đang cháy ngùn ngụt, khói mù mịt.
Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, chiều ngày 13/4 vừa qua, khi đang lái xe qua đường hầm Bảo Tháp Sơn để về nhà ở huyện Tào, chàng trai 25 tuổi Trương Kiện đã gặp phải tình huống kinh hoàng: hỏa hoạn bùng phát ngay trong hầm. Đối mặt với khói dày đặc đến nghẹt thở, anh không chọn cách "ú òa" bỏ chạy để tự cứu mình, mà đã quyết định ở lại cứu một tài xế xe tải bị thương và mắc kẹt, đưa người này lên xe của mình. Khi khói trong xe càng lúc càng dày đặc, cảm thấy hy vọng sống sót mong manh đến từng giây, Trương Kiện đã gọi điện về cho mẹ để nói lời tạm biệt
Tình huống sinh tử trong làn khói mù
Khoảng 17h chiều 13/4, khi Trương Kiện lái xe vào đường hầm Bảo Tháp Sơn thì bất ngờ gặp phải vụ va chạm liên hoàn phía trước khiến xe tải bốc cháy. Khói đen dày đặc lập tức bao trùm cả đường hầm, tầm nhìn gần như bằng 0 luôn á. Các phương tiện phía sau bị chặn đường lùi, buộc phải di chuyển chậm rãi về phía trước trong cảnh khói mù mịt.
"Có ai không? Cứu tôi với!"
Đúng lúc này, Trương Kiện nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt từ đâu đó. Nhận ra có người đang cần giúp đỡ gấp, anh lập tức xuống xe, lần mò trong làn khói ngột ngạt và tìm thấy một tài xế xe tải bị gãy chân, mặt đầy máu.
Trương Kiện đã lập tức bế người này lên, đưa vào xe của mình. Do chân nạn nhân không thể co lại nên cửa xe không đóng kín được, khói liên tục tràn vào bên trong. Trương Kiện nhanh chóng xuất hiện các triệu chứng ngộ độc khói như chóng mặt, buồn nôn. Anh cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ với giọng run run: "Mẹ ơi, có lẽ con không ra được nữa, con đang cứu một người trong hầm, nếu trong vòng hai tiếng nữa con không báo bình an, có thể chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa."
Ở đầu dây bên kia, người mẹ cố kìm nén nỗi sợ hãi tột cùng, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể để trấn an con trai: "Đừng vội, cứ lái chậm thôi, nhất định phải lái ra khỏi đường hầm."
Thoát hiểm trong gang tấc
Trương Kiện liên tục dùng nước khoáng dội lên người để giữ tỉnh táo, cẩn trọng lái xe chậm rãi ra khỏi đường hầm từng mét một. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng có mặt làm nhiệm vụ tại hiện trường và nhân viên y tế lập tức đưa người bị thương lên xe cứu thương. Lúc này, do hít phải lượng lớn khói độc, Trương Kiện vẫn cảm thấy khó chịu, phải nghỉ ngơi một lúc mới hồi phục được. Sau đó, anh gọi ngay cho mẹ báo bình an: "Con ra rồi, chúng con đã sống sót ra ngoài rồi!"
Sau sự việc, người thân của tài xế được cứu đã bật khóc nức nở qua điện thoại: "Anh không chỉ cứu một người, mà đã cứu trụ cột của cả gia đình chúng tôi."
Vinh danh anh hùng đời thường
10 giờ sáng ngày 20/4, trong sân nhà Trương Kiện tại thôn Trương Đại Trang, đường Thanh Hà, huyện Tào, rất đông bà con hàng xóm đã kéo đến khi hay tin, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Ủy ban Chính pháp Thành ủy Hà Trạch và Quỹ Dũng cảm vì nghĩa thành phố đã trực tiếp mang phần thưởng đến tận nhà, trao tặng danh hiệu "Gương người dũng cảm vì nghĩa thành phố Hà Trạch" cùng tiền thưởng 10.000 NDT cho anh.
"Tại thời điểm đối mặt với làn khói dày đặc trong đường hầm, tầm nhìn gần như bằng không, anh Trương Kiện đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, dũng cảm cứu người giữa biển lửa, ngăn chặn thảm kịch xảy ra, bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân, nhận được sự khen ngợi rộng rãi trong xã hội. Quyết định trao tặng đồng chí Trương Kiện danh hiệu 'Gương người dũng cảm vì nghĩa thành phố Hà Trạch'."
Tại buổi lễ, cán bộ địa phương đã đại diện công bố "Quyết định của Ủy ban Chính pháp Thành ủy Hà Trạch và Quỹ Dũng cảm vì nghĩa thành phố về việc khen thưởng, biểu dương Trương Kiện – Gương người dũng cảm vì nghĩa thành phố Hà Trạch", đồng thời đeo dải băng và trao giấy chứng nhận danh dự cho anh.
"Nhớ lại cảnh cứu người lúc đó vẫn còn thấy sợ lắm, nhưng nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ không do dự mà cứu người lần nữa." Sau buổi lễ, Trương Kiện chia sẻ: "Sau sự việc, sự ghi nhận của xã hội và việc biểu dương, khen thưởng từ các cấp đã khiến tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Những hành động ấm lòng này sẽ khiến ánh sáng của tinh thần nghĩa hiệp ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn."
Câu chuyện này chứng minh rằng không phải siêu anh hùng mới cứu được người, mà chính những con người bình thường với trái tim dũng cảm mới là những người hùng thực sự của đời thường
Nguồn: soha.vn