Chỉ vì một cuộc điện thoại mà drama đẫm máu này xảy ra, ai ngờ được Thầy giáo bế thi thể nạn nhân lên xe, phủ áo mưa rồi chở đi 20km để che giấu tội ác...
Theo báo Hà Tĩnh, ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục lấy lời khai Nguyễn Hồng Lĩnh (38 tuổi, trú xã Ea Đrăng, tỉnh Đắk Lắk), giáo viên thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, để điều tra về hành vi sát hại nữ nhân viên thư viện cùng trường.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lĩnh về tội Giết người.
Nạn nhân trong vụ án là chị L.T.M.D. (39 tuổi), nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy.
Ghen tuông mù quáng vì một cuộc gọi
Tại cơ quan công an, Lĩnh khai nhận có tình cảm với chị D. Tuy nhiên, vài tháng gần đây, chị D. có biểu hiện lảng tránh, không muốn gặp mặt khiến Lĩnh khó chịu.
Tối 10/8, sau khi tham dự tiệc liên hoan tại trường, Lĩnh tìm đến phòng của chị D. tại khu tập thể nhà trường để nói chuyện.
Trong lúc ở phòng, Lĩnh nghe chị D. nói chuyện điện thoại với một người đàn ông khác. Cho rằng nữ đồng nghiệp có tình cảm với người khác, Lĩnh nảy sinh ghen tuông và hỏi chị D. đang nói chuyện với ai.
Khi chị D. không trả lời, Lĩnh tức giận, đè nạn nhân xuống giường rồi dùng hai tay ghì chặt vào cổ.
Mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét, Lĩnh tiếp tục đè mạnh. Đến khi nhận thấy chị D. đã tử vong, đối tượng bắt đầu tìm cách che giấu hành vi.
Lĩnh đốt quần áo, nệm tại phòng với mục đích xóa dấu vết, tránh bị cơ quan điều tra phát hiện.
Chi tiết phi tang xác gây ám ảnh
Sau đó, Lĩnh bế thi thể chị D. ra xe máy, phủ áo mưa lên trên rồi chở đến rẫy cà phê của mình tại thôn 13, xã Ea Đrăng, cách trường khoảng 20km.
Tại rẫy, đối tượng đặt thi thể nạn nhân xuống rồi phủ bạt lên trên.
Đến ngày hôm sau, Lĩnh mang theo xẻng, xà beng quay lại rẫy, đào hố rồi chôn thi thể chị D. nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Trước đó, VOV đưa tin, ngày 12/8, sau khi tiếp nhận tin báo về việc chị D. mất tích, Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an xã Ea Wy khẩn trương xác minh, tìm kiếm tung tích nạn nhân.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Nguyễn Hồng Lĩnh có liên quan trực tiếp đến vụ việc và mời người này lên làm việc.
Ban đầu, Lĩnh tỏ ra bình thản, quanh co và cho rằng bản thân không liên quan đến việc chị D. mất tích.
Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ được cơ quan điều tra thu thập cùng quá trình đấu tranh, đến khoảng 23h ngày 13/8, Lĩnh cúi đầu thừa nhận hành vi sát hại nữ đồng nghiệp.
Plot twist đau lòng
Theo cơ quan công an, Lĩnh đã có vợ và 2 con. Trong khi đó, chị D. đã ly hôn từ tháng 3/2026 và đang một mình nuôi 2 con gái.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến để xử lý theo quy định pháp luật.
Nguồn: techz.vn