Trận hòa 3-3 trước Everton có thể là dấu hiệu "toang" cho giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh của Man City đó các bạn ơi
Giữa tháng 4, thầy trò HLV Pep Guardiola từng giành lại thế chủ động trong cuộc đua vô địch Premier League nhờ chiến thắng kịch tính 2-1 trước Arsenal. Nhưng mà thay vì giữ vững phong độ, "The Citizens" lại vừa đánh rơi điểm trước Everton đúng vòng đấu mà "Pháo thủ" thắng đậm Fulham 3-0. Buồn thật sự!
Thực ra thì Man City có khởi đầu khá ổn nha. Họ kiểm soát tốt thế trận trong hiệp 1 và ghi bàn mở tỉ số nhờ Jeremy Doku. Với cách chơi quen thuộc, nửa xanh thành Manchester tưởng như đã "chốt sổ" chiến thắng quan trọng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal.
Thế nhưng sau giờ nghỉ, hàng phòng ngự của "The Citizens" lại "dính phốt" nặng. Sự lơ là của trung vệ Marc Guehi khiến Man City phải trả giá bằng pha lập công gỡ hòa của Thierno Barry ở phút 68. Hơn 10 phút sau đó, tỉ số lên luôn 3-1 cho Everton. May quá là Erling Haaland rút ngắn tỉ số ngay sau, và Jeremy Doku giữ lại 1 điểm cho đội bóng thành Manchester nhờ bàn thắng phút 90+7. Tim yếu thì đừng xem nhé!
Theo thống kê đấy, Man City (cùng Tottenham và Newcastle) là những đội rơi điểm nhiều nhất Ngoại hạng Anh kể từ đầu năm dù dẫn trước trong hiệp 1. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Pep Guardiola phải tung ra tới 21 cú dứt điểm, gấp rưỡi so với Everton, mới có thể gỡ hòa dù họ cầm bóng tới 76%. Cầm bóng nhiều nhưng ghi bàn ít, đau lòng lắm các bạn ạ!
Điều này cho thấy khả năng dứt điểm của các chân sút Man City chưa thực sự "xịn". Ngoài ra, những sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự thường xuyên khiến "The Citizens" đánh mất lợi thế dẫn bàn. Trong trận "chung kết" sớm tháng trước, Arsenal cũng có bàn gỡ hòa nhờ pha xử lý vụng về của thủ thành Gianluigi Donnarumma.
Sau trận hòa Everton, số điểm tối đa mà Man City có được mùa này là 83. Như vậy, Arsenal (hiện đang có 76 điểm) chỉ cần toàn thắng 3 trận còn lại sẽ chắc chắn giành chức vô địch. Lịch thi đấu cũng "thiên vị" thầy trò HLV Mikel Arteta hơn khi cả West Ham, Burnley và Crystal Palace đều nằm trong top 6 đội cuối bảng. Ngược lại, 3 trong số 4 đối thủ còn lại của Man City đang thuộc top 7 - khó ăn phết đó!
Lợi thế nhỏ cho đội của HLV Pep Guardiola là họ có đến 3 trận sân nhà (gặp Brentford, Crystal Palace và Aston Villa). Trong khi đó, Arsenal chỉ còn màn chạm trán Burnley được thi đấu tại Emirates.
Nguồn: soha.vn
Giữa tháng 4, thầy trò HLV Pep Guardiola từng giành lại thế chủ động trong cuộc đua vô địch Premier League nhờ chiến thắng kịch tính 2-1 trước Arsenal. Nhưng mà thay vì giữ vững phong độ, "The Citizens" lại vừa đánh rơi điểm trước Everton đúng vòng đấu mà "Pháo thủ" thắng đậm Fulham 3-0. Buồn thật sự!
Thực ra thì Man City có khởi đầu khá ổn nha. Họ kiểm soát tốt thế trận trong hiệp 1 và ghi bàn mở tỉ số nhờ Jeremy Doku. Với cách chơi quen thuộc, nửa xanh thành Manchester tưởng như đã "chốt sổ" chiến thắng quan trọng để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Arsenal.
Thế nhưng sau giờ nghỉ, hàng phòng ngự của "The Citizens" lại "dính phốt" nặng. Sự lơ là của trung vệ Marc Guehi khiến Man City phải trả giá bằng pha lập công gỡ hòa của Thierno Barry ở phút 68. Hơn 10 phút sau đó, tỉ số lên luôn 3-1 cho Everton. May quá là Erling Haaland rút ngắn tỉ số ngay sau, và Jeremy Doku giữ lại 1 điểm cho đội bóng thành Manchester nhờ bàn thắng phút 90+7. Tim yếu thì đừng xem nhé!
Theo thống kê đấy, Man City (cùng Tottenham và Newcastle) là những đội rơi điểm nhiều nhất Ngoại hạng Anh kể từ đầu năm dù dẫn trước trong hiệp 1. Đáng chú ý, đội bóng của HLV Pep Guardiola phải tung ra tới 21 cú dứt điểm, gấp rưỡi so với Everton, mới có thể gỡ hòa dù họ cầm bóng tới 76%. Cầm bóng nhiều nhưng ghi bàn ít, đau lòng lắm các bạn ạ!
Điều này cho thấy khả năng dứt điểm của các chân sút Man City chưa thực sự "xịn". Ngoài ra, những sai lầm cá nhân ở hàng phòng ngự thường xuyên khiến "The Citizens" đánh mất lợi thế dẫn bàn. Trong trận "chung kết" sớm tháng trước, Arsenal cũng có bàn gỡ hòa nhờ pha xử lý vụng về của thủ thành Gianluigi Donnarumma.
Sau trận hòa Everton, số điểm tối đa mà Man City có được mùa này là 83. Như vậy, Arsenal (hiện đang có 76 điểm) chỉ cần toàn thắng 3 trận còn lại sẽ chắc chắn giành chức vô địch. Lịch thi đấu cũng "thiên vị" thầy trò HLV Mikel Arteta hơn khi cả West Ham, Burnley và Crystal Palace đều nằm trong top 6 đội cuối bảng. Ngược lại, 3 trong số 4 đối thủ còn lại của Man City đang thuộc top 7 - khó ăn phết đó!
Lợi thế nhỏ cho đội của HLV Pep Guardiola là họ có đến 3 trận sân nhà (gặp Brentford, Crystal Palace và Aston Villa). Trong khi đó, Arsenal chỉ còn màn chạm trán Burnley được thi đấu tại Emirates.
Nguồn: soha.vn