Các bạn ơi, drama tại Bắc Cực đang lên đến đỉnh điểm! Ngày 4/9, tàu ngầm hạt nhân chiến lược siêu xịn của Nga - Dmitry Donskoy - đã lặng lẽ rời căn cứ ở thành phố Severodvinsk, tiến thẳng vào Biển Trắng. Mục đích? Tham gia diễn tập chống ngầm ngay sau vụ tàu chiến TQ xuất hiện bất ngờ, coi như đáp trả luôn!
Theo trang flot.com của Nga, lần này không phải Dmitry Donskoy "đi một mình" đâu nhé. Còn có các tàu tác chiến chống ngầm Onega và Naryan-Mar cùng một loạt phương tiện khác nữa. Trước đó, nhiệm vụ của con tàu này ở Biển Trắng kéo dài tận 3 tuần và mới kết thúc hôm 16/7/2015.
Tuy được chế tạo từ năm 1980 (thuộc thế hệ thứ 3), nhưng sau khi được upgrade liên tục, Dmitry Donskoy giờ được coi là tàu ngầm thế hệ thứ 4 rồi nha!
Trang bị của nó cũng khủng không chơi: 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava, 6 ống phóng ngư lôi 533mm và 8 hệ thống tên lửa phòng không Igla. Đặc biệt, con tàu này có thể lặn liên tục không nổi trong 180 ngày luôn á!
Với chiều dài 172m và thủy thủ đoàn 160 người, Dmitry Donskoy chính là tàu ngầm lớn nhất thế giới hiện nay. Tên của nó được đặt theo Đại công tước Moscow Dmitry Donskoy - nghe đã thấy oai rồi nhỉ!
Obama đến Bắc Cực, Mỹ quyết không chịu thua
Trước đó ngày 2/9, Tổng thống Obama đã có chuyến thăm đến Bắc Cực - động thái cho thấy Mỹ đang cố gắng bám đuổi Nga trong cuộc đua kiểm soát nguồn tài nguyên siêu khủng ở đây.
Trong chuyến đi này, ông Obama đề xuất tăng ngân sách để xây dựng hạm đội tàu phá băng mới cho Tuần duyên Mỹ, nhằm có thể tuần tra quanh năm ở khu vực này.
"Những tàu phá băng lớn sẽ giúp đảm bảo rằng Mỹ có thể đáp ứng đầy đủ lợi ích quốc gia của chúng tôi, bảo vệ và quản lý tài nguyên thiên nhiên của chúng tôi và tăng cường mối hợp tác quốc tế cũng như giữa nhà nước với địa phương và các bộ lạc", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.
Nhưng mà chênh lệch giữa Mỹ và Nga ở đây là quá lớn luôn các bạn ơi! Hạm đội Bắc Cực của Tuần duyên Mỹ hiện chỉ có 2 tàu phá băng hoạt động được, trong khi Nga có tận 40 chiếc, cộng thêm 11 chiếc đang chuẩn bị đóng mới. Gap quá xa!
Hơn nữa, Tổng thống Putin đã quyết chi hơn 4,2 tỉ USD cho chương trình phát triển Bắc Cực trong 5 năm tới để phát triển quân sự và công nghiệp tại đây. Cuối tháng 3, Nga còn thực hiện cuộc tập trận khủng với 40.000 binh sĩ, hàng chục tàu ngầm và tàu chiến tại Bắc Cực - thấy quyết tâm chưa!
Tại sao lại tranh giành Bắc Cực dữ vậy?
Nguyên nhân là do khí hậu thay đổi khiến băng ở Bắc Cực tan nhanh. Tuy đây là thảm họa môi trường nghiêm trọng, nhưng nó lại mở ra cơ hội cho con người tiếp cận và khai thác nguồn tài nguyên cực kỳ dồi dào ở đây.
Khu vực này được cho là có thể chiếm tới 40% dự trữ dầu của cả thế giới, cộng thêm khí đốt thiên nhiên nữa. Ai mà không muốn tranh giành phải không nào!
Plot twist: Trung Quốc cũng nhảy vào cuộc chơi!
Cuộc đua tại Bắc Cực không chỉ là câu chuyện của Nga - Mỹ đâu nhé. Trung Quốc cũng tuyên bố mình có chủ quyền "không chối cải" tại Bắc Cực và đang xây dựng hạm đội tàu phá băng của riêng mình luôn!
Và đây là phần drama nhất: Đúng ngày ông Obama đặt chân đến Bắc Cực, ngoài khơi Alaska bất ngờ xuất hiện biên đội 5 tàu chiến của Trung Quốc đến "chào đón"!
Đội tàu này gồm một tàu đổ bộ, ba tàu chiến và một tàu hậu cần, xuất hiện tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Alaska - đủ cho thấy tham vọng của Trung Quốc rồi đó!
Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận đây là lần đầu tiên Bắc Kinh cho tàu hải quân tiếp cận vùng biển ngoài khơi bang Alaska của Mỹ, dù vẫn trong hải phận quốc tế.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban chia sẻ:
"Chúng tôi tôn trọng sự tự do của tất cả các tàu quân sự hoạt động trong vùng biển quốc tế theo quy định của luật pháp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi giám sát tàu hải quân Trung Quốc ở biển Bering".
Nguồn: soha.vn