Cuộc đua khoan sâu vào lòng đất: Nga vẫn giữ kỷ lục "khủng" sau gần nửa thế kỷ

BinLovely9917

New member
eeecf766bc5fe52934fd.jpg


Nếu Mỹ flex chiến thắng trong cuộc đua lên Mặt Trăng thì Nga lại là ông vua không ai đọ được trong cuộc đua... đào sâu vào lòng đất luôn nha các bạn ơi! vs⛏️

Từ những năm 60 thế kỷ trước, hội khoa học khắp thế giới đã bắt đầu cuộc chơi "ai đào sâu hơn" vào bên trong lòng đất bằng cách tạo ra những cái hố siêu to khổng lồ. Và guess what? Nga dẫn đầu khi đào được tận hơn 12,2km trước khi phải dừng lại vì mũi khoan không chịu nổi cái nhiệt bên dưới nữa rồi

Sau đó thì Mỹ, Đức, Nhật Bản cùng nhiều nước khác cũng nhảy vào cuộc chơi này. Thế nhưng đến giờ, "kỷ lục" của Nga vẫn chưa ai phá được luôn á! Tuy flex dẫn đầu nhưng con số này vẫn chưa đủ để xuyên qua lớp vỏ Trái Đất và chạm tới quyển manti (hay lớp phủ) đâu nhé.

Cuộc đua này bắt đầu vào thập niên 60 khi các nhà khoa học Mỹ đề xuất "dự án Mohole" - đặt tên theo nhà khoa học Andrija Mohorovicic, người tìm ra ranh giới giữa lớp vỏ và lớp phủ của Trái Đất (giờ gọi là điểm gián đoạn Mohorovicic nghe fancy phết).

ba34e7010c2c984100e3.jpg


Giống hệt cuộc đua lên Mặt Trăng, cuộc đua vào lòng đất cũng chủ yếu diễn ra giữa hai "ông lớn" Mỹ và Liên Xô lúc đó, với mục tiêu là xuyên qua lớp vỏ Trái Đất và chạm tới quyển manti. Mà đến giờ đây vẫn là mục tiêu ultimate của giới địa chất học đó - vì tuy quyển manti chiếm tới 70% thể tích Trái Đất nhưng các nhà khoa học vẫn chưa hiểu mấy về lớp vật chất này ‍♂️

fa1e04238b40452dcbc4.png


Dự án Mohole được thực hiện ngay trên một con tàu ở đại dương luôn, vì lớp vỏ Trái Đất ở đây sẽ mỏng hơn nhiều so với trên đất liền. Địa điểm Mỹ chọn là gần đảo Guadalupe phía Tây Mexico.

97a303bcfee5d5e5d61c.jpg


Tuy nhiên Mỹ đã... rage quit sau khi đào được 182,88m thôi, với lý do dự án tốn kém vô đối trong khi chỉ thu về được một ít đá bazan là cùng

b5dca013454e7275bee1.jpg


Năm 1970, Liên Xô cũng nhập cuộc và đến giờ họ vẫn đang hold kỷ lục - đã đào sâu tới hơn 12km! Hố khoan này có tên là siêu hố sâu Kola, với đường kính chỉ gần 23cm thôi nhé (hẹp mà sâu vãi).

c074ec23dcb2ca6a77aa.jpg


Quá trình khoan dừng lại vào năm 1992 khi nhiệt độ trong lòng đất lên tới 180 độ C. Theo nhà địa chất học Benjamin Andrews, ở nhiệt độ này, lượng chất lỏng dưới lòng đất tăng lên và sẽ ngay lập tức chảy lấp những gì mũi khoan vừa khoan

"Nếu phải so sánh, nó giống như bạn tìm cách giữ một chiếc hố ở giữa một bát soup nóng vậy" - real talk luôn!

fe81a7c3a6d15b5cd887.jpg


Chiếc hố này giờ đã được bít kín bằng nắp kim loại và vẫn là hố nhân tạo sâu nhất thế giới đến tận bây giờ. Người dân địa phương còn gọi đây là "cổng tới địa ngục", kêu là hàng ngày vẫn nghe tiếng thét gào của những linh hồn bị tra tấn dưới địa ngục vọng ra từ đây nữa đó

bd12edb9e735f44191c1.jpg


Năm 1990, Đức cũng tham gia cuộc chơi. Địa điểm được chọn là Bavaria và các nhà địa chất Đức đã đào tới 9,1km trước khi mũi khoan không chịu nổi nhiệt độ 265 độ C.



Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top